Trên bán đảo Sơn Trà, Đã Nẵng có một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, chùa Linh Ứng không chỉ là hơi hội tụ, thờ phụng của Phật giáo mà nó còn là một điểm đến tâm linh nổi tiếng với sự kiện tượng Phật phát quang xảy ra nhiều lần.
Ngay từ khi mới cưới vợ chồng anh Khải ở Phú Thọ đã có ước nguyện rằng sau này sẽ cho con mình vào chùa đi tu. Kỳ lạ là ước nguyện của anh chị nhanh chóng thành hiện thực.
Thần linh có tồn tại không là câu hỏi khiến không ít người thắc mắc. Và câu trả lời của Đức Phật trong hai tình huống khác biệt dưới đây sẽ giúp bạn tỉnh táo nhận ra nhiều điều.
Theo quan niệm dân gian, rắn là loài có thù tất báo, đã có nhiều vụ rắn trả thù, rắn báo oán gây hoang mang, kinh sợ cho người chứng kiến, trong đó có vụ án Lệ Chi Viên…
Dấu hiệu duyên âm theo chúng ta có rất nhiều và thường đó là sự bất thường đang quấy nhiễu cuộc sống vì thế, ai cũng muốn tìm cách loại bỏ nó nhưng đâu mới là cách làm đúng thì không phải ai cũng biết.
Bí ẩn bàn cầu cơ có thể gọi hồn bằng những nghi thức đơn giản mà người bình thường cũng có thể làm được là chủ đề khiến chúng ta luôn cảm thấy hoang mang xen lẫn chút lo sợ.
“Đức Ông chùa Ta, Đức Bà chùa Cồn” là câu nói nổi tiếng khi nói về sự linh thiêng của hai ngôi chùa hòa giải ở Hải Phòng. Mọi sự cãi vã đều tan biến khi bước tới cổng chùa.
Quá nhiều vong thai nhi vô tội đang chịu cảnh cô quạnh, không được chăm sóc chỉ vì hiểu biết quá hạn hẹp của chúng ta khi nghĩ rằng chỉ cần phá bỏ rồi thờ cúng chúng là xong.
Càng ngày càng có nhiều tượng Thần phật khóc khiến dân tình bán tín bán nghi và kèm theo đó là tâm lý lo lắng, hoang mang về tương lai. Quan trọng là những lo ngại này có cơ sở vì có những điềm báo tương tự ở trong quá khứ.
Thiện ác hữu duyên mà thành do đó khi hiểu vì sao không nên gọi hồn bạn sẽ nhận ra rằng việc hỏi thăm hay cầu cứu một người ở thế giới khác thực ra là vô nghĩa, nó chỉ thể hiện lòng tham của mình mà thôi.
Từ xưa, giờ Ngọ 3 khắc (giữa trưa) được lựa chọn là thời điểm để xử trảm tử tù. Vậy, khoảng thời gian này có gì đặc biệt, có gì cần kiêng kị? Hãy cùng Lichngaytot.com khám phá ngay!
Một số chuyện ma mị ở Miếu Cây Thị được người dân sống gần đây kể lại khiến cho ngôi làng cổ ở Thừa Thiên Huế thu hút sự tò mò của không ít những người hiếu kỳ.
Có lẽ không nhiều người biết rằng ở bãi giữa sông Hồng, giữa sông nước mênh mông có 1 ngôi miếu hoang thờ 2 cô gái với số phận oan nghiệt có tên Miếu Hai Cô.
Từ lâu, câu thành ngữ "vắng như chùa Bà Đanh" đã được người Việt Nam sử dụng để chỉ những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Phải chăng ngôi chùa này không có ai đặt chân đến hay bởi sự thiêng liêng, kỳ bí khó lý giải?
Câu chuyện bà được báo mộng đi tìm thai nhi khiến người ta nửa tin nửa ngờ nhưng cũng là lời nhắc nhở cho mọi người tránh sự vô tâm, thờ ơ khi nỡ tay vứt bỏ những hài nhi vô tội, đáng thương.
Hàng ngày có khá nhiều chuyện tâm linh về luân hồi nhưng để giải thích cho chuyện này chưa bao giờ là dễ dàng, không những thế nó còn khiến cho mọi người cảm thấy lúng túng trong việc hành xử trong cuộc sống hiện tại.
Những chuyện ly kỳ về chùa Phước Kiển với cụ rùa trên 100 tuổi thích ngủ mùng, ăn chay và nghe kinh phật, chuyện về tình bạn cảm động giữa rùa với hạc, chuyện về những chiếc lá sen khổng lồ luôn hấp dẫn khách du lịch.
Con tàu ma ám của người Hà Lan là con tàu có thật và trở thành truyền thuyết với những lời đồn đại ám ảnh nhiều thủy thủ khi ra khơi từ thế kỷ 17. Chịu số phận lênh đênh trên biển, đó là một con tàu ma quái không bao giờ có thể cập cảng.