(Lichngaytot.com) Phật dạy thân xác mỗi người chỉ là tạm thuê, ngay cả thân xác này còn không hoàn toàn thuộc về bạn, thì những vật ngoài thân có gì để ta phải mãi chấp nhặt không buông?
1. Mọi sự sở hữu trên đời đều là ảo ảnh
![]() |
Phật dạy thân xác mỗi người chỉ là tạm thuê |
Phật dạy rằng mọi hình tướng trên đời thực chất đều là hư ảo, bởi không gì có thể cưỡng lại sự bào mòn của thời gian.
Những mối quan hệ ta ngỡ là thiên trường địa cửu rồi cũng đến ngày duyên tận, tiền bạc vất vả kiếm được lúc ra đi cũng chẳng thể mang theo, ngay cả những triều đại huy hoàng nhất rồi cũng lùi vào dĩ vãng.
Chúng ta mải miết chạy theo sự chiếm hữu mà quên mất rằng chính mình cũng là một phần của cõi tạm.
Sự thật vốn dĩ rất phũ phàng: Ngay cả thân xác này còn không hoàn toàn thuộc về bạn, thì những vật ngoài thân có gì để ta phải mãi chấp nhặt không buông?
Cõi đời này đúng là như Đức Phật nói:
“Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như sương, như điện.”
Một năm, bạn thấy bốn mùa thay đổi. Mười năm, bạn thấy vật vẫn còn mà người đã khác. Năm mươi năm, bạn thấy sinh lão bệnh tử.
Một trăm năm, bạn thấy nhân gian đổi thay. Một nghìn năm, bạn thấy biển thành nương dâu. Một vạn năm, bạn thấy sao trời xoay chuyển.
Không có gì là vĩnh cửu bởi vì tất cả đều là vô thường.
2. Thân xác là món nợ vay mượn của nhân gian
Nỗi khổ lớn nhất của con người chính là bị mắc kẹt trong cái bẫy mang tên "của tôi".
Ta dành cả đời để tích góp danh vọng, tiền tài và cưỡng cầu cả sức khỏe, tuổi thọ, nhưng thực tế thân xác này chỉ là một "bộ áo" được thuê để ta tham gia vào trò chơi nhân thế.
Bạn không thể ra lệnh cho mình mãi trẻ trung, cũng chẳng thể bắt tim ngừng lỗi nhịp khi hạn kỳ đã hết.
Giống như một vị khách ghé ngang quán trọ trần gian, chúng ta mượn tạm hình hài này để trải nghiệm đủ hỉ nộ ái ố, để rồi khi kết thúc hành trình, ai cũng phải trả lại lớp vỏ bọc ấy cho cát bụi.
Ta dành cả đời để tích góp danh vọng, tiền tài và cưỡng cầu cả sức khỏe, tuổi thọ, nhưng thực tế thân xác này chỉ là một "bộ áo" được thuê để ta tham gia vào trò chơi nhân thế.
Bạn không thể ra lệnh cho mình mãi trẻ trung, cũng chẳng thể bắt tim ngừng lỗi nhịp khi hạn kỳ đã hết.
Giống như một vị khách ghé ngang quán trọ trần gian, chúng ta mượn tạm hình hài này để trải nghiệm đủ hỉ nộ ái ố, để rồi khi kết thúc hành trình, ai cũng phải trả lại lớp vỏ bọc ấy cho cát bụi.
3. Buông bỏ chấp niệm để sống trọn hiện tại
Con người thường đại ngộ vào lúc nào? Thường là khi họ thực sự nhìn thấu được sự hư vọng, hiểu rõ hư vọng, và đột ngột tỉnh ra từ trong hư vọng.
Chấp vào thành công? Không cần thiết vì thành công bạn không mang theo được.
Chấp vào tiền bạc vật chất? Không cần thiết vì chúng chỉ là đồ bên ngoài.
Chấp vào dục vọng? Không cần thiết vì dục vọng chính là tham sân si.
Chấp vào thân xác này? Cũng không cần thiết vì nó chỉ là chiếc áo khoác ta thuê tạm để trải nghiệm nhân gian.
Khi đã hiểu rằng tất cả đều không mang theo được, ngay cả thân thể cũng không thực sự thuộc về ta thì chúng ta còn lo lắng, day dứt về điều gì nữa?
Nếu lòng không vướng bận chuyện đời thì mọi khoảnh khắc trên đời đều là thời tiết đẹp nhất. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại. Hãy trải nghiệm và tận hưởng từng giây từng phút một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Đó mới chính là giá trị lớn nhất mà thân thể này mang lại cho chúng ta.
Nhìn lại dòng chảy nghìn năm, thế gian vẫn vậy nhưng con người đã thay đổi biết bao thế hệ, mọi vinh nhục rồi cũng tan thành bọt nước như giấc mộng dài.
Khi thấu hiểu rằng cuộc đời là một chuyến rong chơi và thân xác chỉ là thứ đi mượn, ta sẽ thôi tự làm khổ mình bằng những lo âu và dục vọng viển vông.
Thành công không mang đi được, thất bại chẳng để lại dấu vết, vậy hà tất phải để lòng vướng bận chuyện không đâu?
Thay vì mải miết đi tìm sự trường tồn, hãy chọn cách sống an nhiên và trân trọng từng phút giây hiện tại để thấy mỗi mùa trôi qua đều là thời điểm đẹp nhất của kiếp người.
Mời bạn tham khảo thêm tin:
Khi thấu hiểu rằng cuộc đời là một chuyến rong chơi và thân xác chỉ là thứ đi mượn, ta sẽ thôi tự làm khổ mình bằng những lo âu và dục vọng viển vông.
Thành công không mang đi được, thất bại chẳng để lại dấu vết, vậy hà tất phải để lòng vướng bận chuyện không đâu?
Thay vì mải miết đi tìm sự trường tồn, hãy chọn cách sống an nhiên và trân trọng từng phút giây hiện tại để thấy mỗi mùa trôi qua đều là thời điểm đẹp nhất của kiếp người.
Mời bạn tham khảo thêm tin:

