(Lichngaytot.com) Mọi cánh đồng phước lành đều nằm trong trái tim con người, sau đây là lời cầu nguyện linh nghiệm khi lễ Phật mà ai cũng nên biết, vô cùng đơn giản dễ nhớ.
Lý do đầu tiên khiến chư Phật và Bồ Tát không đáp lại là vì bạn tìm kiếm Pháp ở bên ngoài tâm mình. Kinh Hoa Nghiêm có nói: "Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai."
Trí tuệ hoàn hảo và vẻ đẹp hoàn hảo là những thứ chúng ta vốn có. Ngoài bản chất tự nhiên của chúng ta ra, không có gì bên ngoài nó cả. Khi đối diện với thế giới bên ngoài, đừng phân biệt hay bám víu, trí tuệ sẽ xuất hiện.
Thắp hương và thờ Phật là một cách cầu nguyện. Nếu bạn loại bỏ nghiệp chướng của mình, quả sẽ xuất hiện.
Quả thực, bất cứ điều gì bạn cầu xin đều sẽ được đáp ứng. Tuy nhiên, bạn phải tìm kiếm theo cách hợp lý, không phải vì mục đích hưởng thụ của riêng bạn.
Nếu bạn cầu danh vọng, tiền tài, ngũ dục lục trần, tôi e rằng bạn sẽ nhận được điều ngược lại với mong muốn của mình.
Chư Phật và Bồ Tát sẽ không khuyến khích lòng tham, sự giận dữ và sự ngu dốt của bạn.
Quả thực, bất cứ điều gì bạn cầu xin đều sẽ được đáp ứng. Tuy nhiên, bạn phải tìm kiếm theo cách hợp lý, không phải vì mục đích hưởng thụ của riêng bạn.
Nếu bạn cầu danh vọng, tiền tài, ngũ dục lục trần, tôi e rằng bạn sẽ nhận được điều ngược lại với mong muốn của mình.
Chư Phật và Bồ Tát sẽ không khuyến khích lòng tham, sự giận dữ và sự ngu dốt của bạn.
Nếu một người thành tâm làm việc thiện, tụng kinh Đại thừa, hồi hướng công đức cho kẻ thù, người thân và chủ nợ của mình, người đó sẽ có thể có duyên với chư Phật và Bồ tát, nhận được sự gia trì và bảo vệ của các ngài, và tiêu trừ những chướng ngại nghiệp chướng của mình.
Trong cuộc sống thực, khi gặp chuyện không may, nhiều người sẽ đến chùa thắp hương, lễ Phật, cầu xin Đức Phật gia hộ giúp họ giải trừ khổ đau.
Khi quỳ trước Phật, thắp hương, lễ Phật, bạn cũng nên thầm niệm lời cầu nguyện linh nghiệm khi lễ Phật. Chỉ khi đó bạn mới có thể cộng hưởng với Đức Phật và Bồ Tát, và các ngài sẽ đáp lại ước muốn của bạn. Bạn phải biết 2 câu sau.
Trong cuộc sống thực, khi gặp chuyện không may, nhiều người sẽ đến chùa thắp hương, lễ Phật, cầu xin Đức Phật gia hộ giúp họ giải trừ khổ đau.
Khi quỳ trước Phật, thắp hương, lễ Phật, bạn cũng nên thầm niệm lời cầu nguyện linh nghiệm khi lễ Phật. Chỉ khi đó bạn mới có thể cộng hưởng với Đức Phật và Bồ Tát, và các ngài sẽ đáp lại ước muốn của bạn. Bạn phải biết 2 câu sau.
![]() |
1. Câu thứ nhất: Không coi Phật, Bồ Tát là thần
Dù đức tin của bạn có vững chắc đến đâu thì người theo đạo Phật cũng không thể tách rời khỏi cuộc sống. Điều mà Phật giáo thay đổi chính là trạng thái tâm trí của con người.
Khi tâm trí bạn chưa thể thay đổi được hoàn cảnh, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đi khám bác sĩ nếu bạn bị bệnh và đừng để bất cứ điều gì can thiệp vào cuộc sống của bạn.
Khi tâm trí bạn chưa thể thay đổi được hoàn cảnh, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đi khám bác sĩ nếu bạn bị bệnh và đừng để bất cứ điều gì can thiệp vào cuộc sống của bạn.
Việc coi Đức Phật và Bồ Tát là thần thánh là mê tín và tin vào họ vì ảo tưởng.
Việc thờ Phật theo cách này không mang lại lợi ích gì và Phật giáo cũng không khuyến khích điều này.
Phật giáo dạy rằng tất cả những người bình thường đều là những người chưa giác ngộ, và sự khác biệt giữa Đức Phật và người bình thường là Đức Phật đã giác ngộ rồi.
Nếu trong tâm bạn có Phật thì mọi thứ bạn nhìn thấy đều là Phật. Trên đời này không có luật lệ, và trái tim chính là kinh thánh chân chính.
Cầu nguyện với Đức Phật là cầu nguyện với chính mình, nhưng không chỉ đơn thuần là cầu nguyện với chính mình. Xin hãy hiểu rõ câu này.
Việc thờ Phật theo cách này không mang lại lợi ích gì và Phật giáo cũng không khuyến khích điều này.
Phật giáo dạy rằng tất cả những người bình thường đều là những người chưa giác ngộ, và sự khác biệt giữa Đức Phật và người bình thường là Đức Phật đã giác ngộ rồi.
Nếu trong tâm bạn có Phật thì mọi thứ bạn nhìn thấy đều là Phật. Trên đời này không có luật lệ, và trái tim chính là kinh thánh chân chính.
Cầu nguyện với Đức Phật là cầu nguyện với chính mình, nhưng không chỉ đơn thuần là cầu nguyện với chính mình. Xin hãy hiểu rõ câu này.
2. Câu thứ hai: Không yêu cầu bất cứ điều gì trái với nhân quả
Luật nhân quả có nói rằng thiện sẽ được đền đáp, ác sẽ bị trừng phạt, nó luôn tồn tại dù bạn có thừa nhận hay không.
Phật giáo nói rằng: Chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. Tương tự như khi cầu nguyện trước Đức Phật. Mọi thứ trên thế giới đều có nhân và quả.
Mọi kết quả đều có nguyên nhân. Vì vậy, đừng bao giờ ước điều gì trái với nhân quả. Ngay cả khi bạn ước nguyện, bạn cũng không thể thực hiện được và sẽ gặp phải trở ngại.
Phật giáo nói rằng: Chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. Tương tự như khi cầu nguyện trước Đức Phật. Mọi thứ trên thế giới đều có nhân và quả.
Mọi kết quả đều có nguyên nhân. Vì vậy, đừng bao giờ ước điều gì trái với nhân quả. Ngay cả khi bạn ước nguyện, bạn cũng không thể thực hiện được và sẽ gặp phải trở ngại.
Ý nghĩa và giá trị của việc học văn hóa Phật giáo đối với những người bình thường như chúng ta, lợi ích lớn nhất là nó có thể giúp chúng ta tránh được tai ương và tìm kiếm may mắn.
Mặc dù chúng ta không thể thay đổi nguyên nhân và kết quả, nhưng chúng ta chắc chắn có thể ngăn chặn những hậu quả xấu xảy ra.
Như câu nói, thời cơ không thích hợp thì nhân duyên sẽ không xuất hiện.
Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý làm điều thiện và tránh xa những nơi đấu tranh, ồn ào thì có thể cắt đứt nguyên nhân gây ra nghiệp xấu.
Từ bây giờ, chỉ cần gieo hạt giống tốt thì điều ước tốt đẹp nhất của bạn sẽ thành hiện thực.
Khi ước nguyện trước Phật, bạn phải thực tế, sau đó biến ước nguyện thành hành động và gieo hạt giống tốt.
Nếu không gieo trồng thiện nghiệp thì dù có đốt bao nhiêu nén hương, thờ bao nhiêu vị Phật cũng vô ích, may mắn sẽ không đến với bạn.
Mong mọi người đều có niềm tin sâu sắc vào nhân quả, kết nhiều bạn tốt, gieo nhiều việc thiện, nhận được vô lượng phước lành từ Phật A Di Đà.
Mời bạn tham khảo thêm tin:
Mặc dù chúng ta không thể thay đổi nguyên nhân và kết quả, nhưng chúng ta chắc chắn có thể ngăn chặn những hậu quả xấu xảy ra.
Như câu nói, thời cơ không thích hợp thì nhân duyên sẽ không xuất hiện.
Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý làm điều thiện và tránh xa những nơi đấu tranh, ồn ào thì có thể cắt đứt nguyên nhân gây ra nghiệp xấu.
Từ bây giờ, chỉ cần gieo hạt giống tốt thì điều ước tốt đẹp nhất của bạn sẽ thành hiện thực.
Khi ước nguyện trước Phật, bạn phải thực tế, sau đó biến ước nguyện thành hành động và gieo hạt giống tốt.
Nếu không gieo trồng thiện nghiệp thì dù có đốt bao nhiêu nén hương, thờ bao nhiêu vị Phật cũng vô ích, may mắn sẽ không đến với bạn.
Mong mọi người đều có niềm tin sâu sắc vào nhân quả, kết nhiều bạn tốt, gieo nhiều việc thiện, nhận được vô lượng phước lành từ Phật A Di Đà.
Mời bạn tham khảo thêm tin: