Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Dù bạn là ai, giàu hay nghèo đến đâu đều không thể thoát khỏi 5 loại “Nhân quả” này

Thứ Bảy, 22/03/2025 09:00 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Dù chúng ta có đấu tranh thế nào trong cuộc sống thì chúng ta vẫn luôn phải chịu sự chi phối của 5 loại nhân quả ai cũng phải trải qua sau đây.
 
Có thể hiểu rằng nhân quả là một “kịch bản”. Chúng ta đều là nhân vật trong một kịch bản, và chúng ta cần phải hành động theo kịch bản về việc phải làm gì, không nên làm gì và phải đi theo con đường nào.
 
Tất nhiên, với tư cách là người trong cuộc, chúng ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của "kịch bản" và chỉ có thể làm mọi việc theo ý tưởng của riêng mình. Và những ý tưởng này được cung cấp cho chúng ta thông qua "kịch bản" của nguyên nhân và kết quả.
 
Dù bạn là ai hay có năng lực đến đâu, bạn cũng không thể thoát khỏi năm nhân quả này. Nếu là phước thì không có tai họa, nếu là tai họa thì không lối thoát.

1. Sinh, lão, bệnh, tử

 
loai nhan qua ai cung phai trai qua

Sinh lão bệnh tử là loại nhân quả ai cũng phải trải qua


Sự công bằng lớn nhất trên thế gian này là mỗi người chỉ có một cuộc đời và ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử.
 
Chúng ta không có quyền lựa chọn khi sinh ra, và việc chúng ta sống và lớn lên trong gia đình nào là do số mệnh sắp đặt sẵn, không ai có quyền được lựa chọn.

Chúng ta không có quyền lựa chọn về việc khi nào mình mất và khi nào già đi, và việc mất đi vẻ ngoài và tuổi trẻ theo thời gian là điều tự nhiên.
 
Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị bệnh. Chúng ta là những sinh vật có nguồn gốc từ cacbon với xác thịt và máu, chúng ta sẽ bị vi-rút làm phiền.

Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chết. Khi tất cả mọi thứ phát triển đến cùng, chúng sẽ mục nát và diệt vong, và không ai là ngoại lệ.
 
Cho dù công nghệ y học có tiên tiến đến đâu thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống chứ chẳng thể giúp ai sống mãi được. Cuối cùng thì cái chết vẫn sẽ xảy ra. Người nghèo sẽ chết, và người giàu cũng sẽ chết. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết.
 
Người giàu có tiền và có thể ra nước ngoài để được an tử và chết một cách thoải mái hoặc nằm ở ngôi mộ đẹp, người nghèo thì chết trong cái nghèo, chung quy lại vẫn là chết. Bản thân cái chết dù giàu sang hay nghèo hèn chẳng phải đều giống nhau và cũng đều là cái chết sao?

Tất nhiên có nhiều cách để chết, nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi.
 

2. Số phận đến rồi đi

 
Tại sao số phận chỉ là tạm thời chứ không phải vĩnh cửu? Cuộc sống con người có hạn nên số phận không thể là vĩnh cửu.
 
Như đã đề cập ở trên, dù nghèo hay giàu, mọi người đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cuối cùng, tất cả mọi người đều trắng tay khi mất đi.
 
Sự thăng trầm của số phận đều tự nhiên nằm ở đó. Khi chúng ta được sinh ra, số phận bắt đầu nảy nở và các bánh răng bắt đầu chuyển động. Trong suốt nhiều thập kỷ của cuộc đời, chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều mối quan hệ, bao gồm cả mối quan hệ tốt và xấu.
 
Nhưng vì đời người có hạn và cái chết là điều không thể tránh khỏi nên nghiệp tốt thì ngắn ngủi, nghiệp xấu cũng ngắn ngủi. Giống như Phật từng nói: "Những người bạn ghét sẽ gặp nhau, và những người bạn yêu sẽ chia xa."
 
Số phận có thể được hiểu như một tập phim nhỏ trong “kịch bản” nhân quả. Vô số những tập phim nhỏ làm cuộc sống thêm thú vị và cũng thêm nội dung vào "kịch bản".

3. Luật tuần hoàn

 
Tôi tin rằng chúng ta đều đã từng nghe đến một từ, luật tuần hoàn.
 
Định luật tuần hoàn là gì? Chỉ chu kỳ phát triển “thăng trầm”. Mọi thứ trên thế gian đều có thời kỳ nảy mầm, phát triển và thịnh vượng nhưng cũng có thời kỳ suy thoái, suy tàn và sụp đổ .
 
Giống như "Xuân, Hạ, Thu, Đông". Vào mùa xuân, mọi thứ đều hồi sinh, vào mùa hè, cây cỏ tươi tốt còn vào mùa thu, mọi thứ đều hoang vắng và ảm đạm, tới mùa đông thì mọi thứ đều ảm đạm, yên tĩnh.
 
Bốn mùa năm ngoái đã như thế này, bốn mùa năm nay vẫn như thế này, và bốn mùa năm sau cũng sẽ như thế này. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không hề thay đổi, nhưng con người và vạn vật trên thế gian lại lần lượt thay đổi.
 
Ai có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này? Kể từ khi vũ trụ được tạo ra, không có gì thoát khỏi chu kỳ này. Ngay cả những loài khủng long hùng mạnh cũng đã tuyệt chủng, vậy còn các loài khác thì sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
 

4. Tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình

 
Tu chiu trach nhiem cho cuoc doi minh
 
Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói rằng mọi điều xảy ra trong cuộc sống, dù tốt hay xấu đều có thể tóm gọn trong bốn từ: Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
 
Bất cứ điều gì bạn làm đều có nghiệp quả của nó. Mọi điều bạn làm và mọi điều bạn chịu đựng đều "phản chiếu" lẫn nhau.
 
Tại sao những người trung thực lại bị bắt nạt? Vì họ quá tử tế nên sẽ dẫn đến bi kịch “người tốt bị bắt nạt”. Nếu bạn quá tử tế, bạn chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
 
Tại sao kẻ xấu lại bị trả lại "quả xấu"? Vì mỗi kẻ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt bởi chính sự gian ác của mình.

Cho dù kẻ phản diện có mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ chạm trán với kẻ phản diện mạnh hơn mình. Cái ác lớn hơn nuốt chửng cái ác nhỏ hơn, đây là chuẩn mực trong cuộc sống.
 
Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác về cách lựa chọn con đường tương lai trong cuộc sống. Bởi vì mọi sự lựa chọn đều có mặt tốt và mặt xấu.

Chúng ta cần phải chịu đựng cả điều tốt và cả điều xấu, chẳng ai có được điều tốt mãi mãi cả.

Trên thế gian này, cuộc sống của bạn như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của bạn. Không có sự chăm chỉ, sẽ không có sự giàu có, không có sự nỗ lực không ngừng, sẽ không có cuộc sống hạnh phúc.

5. Sàng lọc và loại trừ

 
Trong vài thập kỷ của cuộc đời, mọi người đều cần phải trải qua bài kiểm tra “sàng lọc và loại trừ”. Theo dòng chảy của thời đại, việc sàng lọc và loại bỏ luôn diễn ra.
 
Lấy ví dụ "sự tiến hóa". Ngay cả khi không có sự tiến hóa tàn khốc, vẫn sẽ có sự cạnh tranh tàn khốc khác. Về bản chất, đó là sự cạnh tranh giữa các sinh vật để giành nguồn tài nguyên sinh tồn.
 
Chỉ cần có sự cạnh tranh thì chắc chắn sẽ có thành công hay thất bại.

Những người thành công đương nhiên sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Và những kẻ thua cuộc về cơ bản sẽ phải đối mặt với số phận bị loại trừ. Không có sinh vật sống nào là ngoại lệ.
 
Kẻ mạnh không thể mạnh mãi mãi và sẽ suy yếu theo thời gian. Kẻ yếu không thể yếu mãi được. Theo thời gian, phong thủy sẽ thay đổi. Dù sao thì thế giới này cũng chỉ là một sân khấu cho tất cả mọi người diễn ở trên sân khấu mà thôi.

Mời bạn tham khảo thêm tin:

Tin cùng chuyên mục

X