(Lichngaytot.com) Dưới đây là hai kiểu người không có duyên với Phật. Dù Phật có từ bi đến đâu cũng khó lòng giúp được, bởi chính họ đã tự đóng cánh cửa của mình.
Những ai tìm hiểu về đạo Phật chắc hẳn đều biết rằng dù Phật pháp bao la, dù các vị Phật và Bồ Tát có lòng từ bi vô hạn, nhưng cũng không thể giúp được kiểu người không có duyên với Phật.
Chúng ta vẫn thường nghe câu "vạn sự tùy duyên". Vậy "duyên" ở đây là gì? Tại sao lại có những người không có duyên với Phật pháp?
Chúng ta vẫn thường nghe câu "vạn sự tùy duyên". Vậy "duyên" ở đây là gì? Tại sao lại có những người không có duyên với Phật pháp?
Để hiểu đơn giản, hãy nhìn vào quy luật Nhân quả. Giống như việc bạn gieo hạt giống gì thì sẽ thu được trái đó, đó gọi là "Nhân". Còn "Duyên" chính là tất cả các điều kiện phụ trợ để hạt giống đó nảy mầm và đơm hoa kết trái, như: đất tốt, nước, ánh sáng và thời gian. Thiếu những điều kiện này, dù bạn có hạt giống tốt (Nhân) cũng không thể có kết quả.
Dưới đây là hai kiểu người không có duyên với Phật. Dù Phật có từ bi đến đâu cũng khó lòng giúp được, bởi chính họ đã tự đóng cánh cửa của mình.
1. Người làm việc ác mà không biết hối cải
Kiểu người không có duyên với Phật |
Muốn nhận được điều tốt lành thì phải sống tử tế, lương thiện. Đây là đạo lý cơ bản mà ông cha ta đã dạy từ xưa. Thế nhưng, có những người lại coi thường luật pháp, chà đạp lên đạo đức, chỉ vì lòng tham của bản thân mà sẵn sàng gây tổn hại cho người khác, thậm chí làm hại cộng đồng, xã hội.
Người xưa nói: "Làm điều bất nghĩa thì tự chuốc lấy quả đắng". Khi cái ác tích tụ đủ, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề.
Không chỉ là những việc lớn lao, mà trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người vẫn mắc phải những thói hư tật xấu như: nói dối, trộm cắp, bất hiếu với cha mẹ, đối xử tệ với người già… Dù những việc này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng chúng tạo ra năng lượng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến chính bản thân và những người xung quanh.
Điều đáng sợ nhất không phải là lỡ phạm sai lầm, mà là biết sai nhưng không bao giờ chịu sửa, cứ lặp đi lặp lại những lỗi lầm cũ mà không biết ăn năn. Những người như thế tự cắt đứt con đường cải thiện bản thân, nên Phật pháp cũng khó lòng chạm đến.
2. Người không tin vào nhân quả, còn chê bai Phật pháp
Bản chất của Phật pháp là giúp con người hiểu rõ quy luật "gieo nhân nào gặt quả nấy". Nếu bạn không tin vào điều này, không chịu làm theo những lời dạy thiện lành, thì làm sao có thể tìm thấy sự an nhiên?
Nhiều người thường nói: "Làm gì có Phật, làm gì có nhân quả, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi". Những người này thực chất đang tự huyễn hoặc bản thân.
Họ sống với tâm lý ăn may, nghĩ rằng “Mình làm thế này chắc không ai biết đâu, không sao đâu”. Càng giữ tư tưởng ấy, lòng tham và sự ích kỷ càng lớn, họ càng dễ dàng làm những việc sai trái.
Họ sống với tâm lý ăn may, nghĩ rằng “Mình làm thế này chắc không ai biết đâu, không sao đâu”. Càng giữ tư tưởng ấy, lòng tham và sự ích kỷ càng lớn, họ càng dễ dàng làm những việc sai trái.
Nhà Phật có dạy: “Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm”. Chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ từng lời nói, hành động của mình, thực hiện đúng giáo lý căn bản: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” (Không làm việc ác, hãy làm mọi việc thiện).
Chỉ khi sống chân thành, tử tế, con đường đời của bạn mới ngày càng thuận lợi, phúc báo mới theo đó mà tới. Ngược lại, nếu nuông chiều bản thân, cuối cùng sẽ dẫn đến tai họa khôn lường.
Chỉ khi sống chân thành, tử tế, con đường đời của bạn mới ngày càng thuận lợi, phúc báo mới theo đó mà tới. Ngược lại, nếu nuông chiều bản thân, cuối cùng sẽ dẫn đến tai họa khôn lường.
Phật pháp bao la, chỉ khi sống chân thành, làm việc có trách nhiệm, cuộc đời bạn mới ngày càng thuận lợi và bình an. Còn nếu cứ buông thả bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa.
Lòng tin là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu không tin vào điều thiện, không tin vào quy luật nhân quả, con người ta sẽ dễ dàng buông thả bản thân và rơi vào những sai lầm không đáng có. Hy vọng rằng, hai kiểu người trên không bao giờ là bạn!
Mời bạn tham khảo thêm tin: