Liệu con người có thể linh cảm trước cái chết - Luôn là một bí ẩn thú vị

Thứ Năm, 17/10/2024 08:25 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Nhiều người tò mò về việc liệu con người có thể linh cảm trước cái chết hay không, và từ khía cạnh tâm linh hay khoa học đều có câu trả lời cho việc này nhưng đó vẫn chỉ là một góc nhìn cho bạn tham khảo.
 

1. Con người có thể linh cảm trước cái chết hay không?

 
Cho tới nay, câu hỏi: "Con người có thể linh cảm trước cái chết hay không?" vẫn khiến chúng ta vô cùng tò mò. Thực tế là những chuyện linh tính hay dự cảm cái chết của chính mình không phải là việc hiếm gặp. Tuy nhiên, chưa có lời khẳng đinh chính thức về khía cạnh này nên đây vẫn là chủ đề có nhiều tranh luận khác nhau.

Ba tiến sĩ người Mỹ William Green, Stefan Goldstein và Alex Moss đã nghiên cứu hàng nghìn câu chuyện về điềm báo của người đột tử và đi đến kết luận: hầu hết số họ, theo cách này hay cách khác, đều đã đoán được trước cái chết của mình.
 

1.1 Theo khía cạnh tâm linh


Theo cuốn Tử thư Tây Tạng có đề cập rằng, theo văn hóa của phương Đông, con người là một sinh vật có hai thể mạnhyếu.
  • Thể mạnh làm nên thể xác, hình hài cơ thể: đầu, mình, chân, tay... con người.
  • Thể yếu cấu thành tinh thần, vô hình, bao bọc linh hồn. Linh hồn không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng lại toát ra mùi hương đặc trưng riêng nhất. Thể yếu có vầng hào quang mà chỉ có những nhà ngoại cảm mới thấy được.
Có thể tạm hiểu đó là con người có phần xác và phần hồn. Hai phần này có mối liên hệ với nhau nên khi phần xác có vấn đề thì phần hồn cũng cảm nhận được. Cái chết chính là sự tách biệt thể yếu khỏi thể mạnh. 

Sự phát xạ từ hào quang này cho phép nhà ngoại cảm chẩn đoán được tình trạng sức khoẻ của một người, chẩn đoán và chữa bệnh bằng thần giao cách cảm và do đó, cũng có thể nhìn thấy trước được cái chết. 

Cùng với một phức hệ năng lượng của người (thể yếu), hào quang sẽ mang sang thế giới khác toàn bộ thông tin về một người chết, nói khác đi là ý thức. Do đó, chỉ có thể là thể xác chết, còn ý thức vẫn tiếp tục tồn tại như là một đám mây năng lượng. Sự phát ra luồng phóng xạ từ các mô sinh vật vào lúc chết dường như đem lại cho "thể yếu" cái xóc nảy cuối cùng, gửi linh hồn bất tử của một người vào vũ trụ.

Những người có khả năng ngoại cảm là vì họ đã cảm thụ được các cung bậc bức xạ từ những mùi hương linh hồn này. Và cái chết, chẳng qua cũng chỉ là việc linh hồn rời bỏ thân xác, khi đó, chính người sắp sang thế giới bên kia bỗng cảm nhận được mùi hương của mình đang phai nhạt dần hoặc mình không còn được hỗ trợ năng lượng như trước khi thể mạnh - thể yếu gắn kết, nâng đỡ nhau chặt chẽ.
 
Các tôn giáo khác nhau nhưng có điểm chung là đều nói về sự tiếp tục của cuộc sống sau cái chết. Hào quang sẽ biến mất trước khi chết, giống như bất kỳ loại vật chất vũ trụ nào cũng để lại dấu vết trong không gian trước khi bị phân huỷ.
 
Đừng bỏ lỡ: Cùng Đạo Phật ngẫm về cái chết để thấy chẳng có gì đáng sợ cả!
 

1.2 Lý giải khoa học


Không ít đề tài khoa học cũng đã nghiên cứu về vấn đề này và họ phát hiện ra rằng trước khi chết, các tế bào của cơ thể đang sống phát ra một loạt mạnh các tia phóng xạ bất ngờ. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: trước khi chết, các tế bào cơ thể sống đột ngột phát ra các tia phóng xạ với số lượng và cường độ cao bất thường. 

Nhà vật lý học người Ba Lan có tên Janusz Slawinsky sau hàng loạt thí nghiệm của mình trong phòng thí nghiệm đã nhận định rằng, luồng sóng khá mạnh này có thể chứa đựng thông tin về sinh mạng của một cơ thể sắp chết và cũng có thể bảo lưu các mẩu ý thức và ký ức. Có phải đây là mục đích chính của tín hiệu cuối cùng do các tế bào sắp chết phát ra?
 
Linh cảm trước cái chết khá rõ ràng tới mức nhiều người có những bước chuẩn bị quan trọng, sắp xếp các vấn đề đâu vào đấy trước khi qua đời. Vấn đề là thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết bước đến, nhiều người thường trải qua một trạng thái trầm uất có thể kéo dài từ một tuần cho đến nửa năm.

Y học cho rằng, sự sầu muộn lạ lùng này xảy đến do những thay đổi hoóc môn trong cơ thể gây ra. Đặc điểm tâm lý của hiện tượng mà bề ngoài như là sự chán nản vô cớ này là sự chuẩn bị của hệ thần kinh trung ương cho sự rời khỏi cõi đời không tránh khỏi.

Nhận định này tương ứng với ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, đó là cái chết đơn thuần chỉ là sự "quá độ" của ý thức sang một dạng sống khác, một trình độ năng lượng của sự tồn tại. Tuy vậy, tại sao cơ thể cần đến "sự chuẩn bị về tâm lý" này? Chắc chắn không thể để chuẩn bị cho mọi thứ đâu vào đấy. 
 
Tất nhiên những linh cảm ấy không được quả quyết chắc chắn như lời tiên tri bói toán nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng là những cảm nhận có thật.
 
Cách giải thích này phù hợp với giả thuyết chung của nhiều nhà nghiên cứu, rằng cái chết chẳng qua chỉ là sự chuyển giao của ý thức, từ tình trạng tỉnh táo, sống động sang im lìm vĩnh viễn. 
 

2. Một số trường hợp nổi tiếng về việc linh cảm trước cái chết


 
 

2.1 Công nương Diana


Cái chết của công nương Diana từng là cú sốc lớn cho cả thế giới. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc đời của Diana, bạn trai Dodi Fayed, và người lái xe, Henri Paul.
 
8 năm sau cái chết, mọi thứ trở lại bình thường thì Paul Burrell, cựu quản gia của Công nương Diana lại tiếp tục gây ra một cú sốc lớn khi tuyên bố đã tìm thấy bức thư do công nương viết. Trong bức thư, Diana tiết lộ rằng cô có cảm giác sẽ bị giết.
 
Trong số những người hầu thì có lẽ Paul Burrell luôn được Công nương Diana tin yêu và tâm sự những lúc cô buồn, đặc biệt là sau khi cô ly dị với Thái tử Charles. 

Công nương Diana đã tiên đoán trước được cái chết của mình gần một năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, tháng 11/1996, Diana đã viết một bức thư có nội dung trên cho người hầu của mình là Paul Burrell.
 
Nội dung của bức thư nói rằng, có một số kẻ đang tìm cách hủy hoại cuộc đời cô bằng việc phá bỏ chiếc phanh và một số bộ phận khác trong xe của cô. Thông tin trên được viết ở trang đầu của bức thư và bức thư cũng có lời yêu cầu của Diana là cần vạch mặt chỉ tên những kẻ đang có âm mưu này.

Lá thư đoán trước vận mệnh của Bông hồng nước Anh đã được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn ở nước này. Trong thư có đoạn miêu tả của Diana rằng: "Tôi đang cảm thấy bị đe dọa từ nhiều phía Paul Burrell ạ. Tôi linh cảm thời gian tới tôi sẽ bị đâm xe và bị tổn thương vào đầu. Khi tôi chết thì Thái tử Charles sẽ cưới vợ”.

Trong bức thư, Diana cũng đã tiết lộ người đang có âm mưu sát hại cô, tuy vậy, tên của người này đã được viết ở phần màu đen của bức thư, rất khó phát hiện. Paul Burrell nói rằng, toàn bộ sự thật đã được tiết lộ trong bức thư và anh sẽ giữ kín bức thư này. 

Bức thư được viết 11 tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra đã giết chết Công nương Diana cùng bạn trai của cô là Dodi Fayed và người lái xe H. Paul. 
 
Cha của Dodi Fayed, ông Mahamad al Fayed cho rằng, ông đã biết tường tận về cái chết của con trai mình và ông cũng cho biết rằng, cái chết này hoàn toàn không phải do tai nạn mà đã có kẻ đứng đằng sau. Chính vì vậy, ông kêu gọi Chính phủ Anh cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập để làm sáng tỏ mọi vấn đề, nhưng mọi việc tới giờ vẫn bị lờ đi.
 

2.2 Abraham Lincoln


Abraham Lincoln từng có dự cảm về cái chết của mình khi ông liên tục có những giấc mơ mình trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị ám sát. 

Abraham Lincoln đã có một giấc mơ khiến ông “khó chịu một cách kỳ lạ”. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Lincoln đã kể lại một giấc mơ gần đó của ông với một nhóm nhỏ, trong đó có Ward Hill Lamon – từng là cộng sự luật, bạn và đôi khi là vệ sĩ của Abraham Lincoln.

Trong giấc mơ, ông bước vào Phòng Cánh Đông trong Nhà Trắng và nhìn thấy một thi thể được phủ kín và canh gác bởi các binh sĩ, đứng xung quanh là nhiều người đang than khóc. Khi Lincoln hỏi một trong các binh sĩ rằng người chết là ai, anh ta trả lời: “Là Tổng thống. Ông ấy đã bị một kẻ ám sát giết hại”.

Tuy nhiên, sau khi kể câu chuyện ông phủ định việc người đó là mình và không tin vào giấc mơ cho lắm.
 
Ba ngày sau khi kể câu chuyện đó cho mọi người, ông bị ám sát, và thi thể của ông sau đó được để trong Phòng phía Đông của Nhà Trắng.

2.3 Mark Twain
 

Một trong những tác gia nổi tiếng nhất nước Mỹ đó là Mark Twain - ông được trời phú cho trí thông minh, khiếu hài hước sắc bén và một bộ ria quyến rũ. Bên cạnh đó, Mark Twain còn có 1 khả năng vô cùng đặc biệt là có thể "nhìn thấy tương lai". 
 
Năm 1825, sao chổi Halley đã xuất hiện tại Mỹ vào năm Mark Twain được sinh ra. Năm 1906, ông bắt đầu viết tự truyện mà trong đó có một chi tiết nói rằng, "năm 1835, tôi đến với thế giới này cùng sao chổi Halley. Nó sẽ quay trở lại vào năm sau, và có lẽ lần này nó sẽ mang tôi đi cùng". 

Mark Twain thậm chí còn viết di chúc để lại toàn bộ tóc cho Albert Einstein. Và đúng là trong thời gian dự đoán, nhà văn nổi tiếng gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe. 75 năm sau, sao chổi lại bay đến gần Trái đất và dự đoán đã trở thành sự thật khi Twain chết vào ngày hôm sau do một cơn đau tim.