(Lichngaytot.com) Nhìn thấu trăm thái nhân gian mới hiểu, thứ hủy hoại một người bình thường chưa chắc đã là cái nghèo hay sự trắc trở, mà chính là dính vào 2 thứ không nên tham lam sau đây.
Đời người suy cho cùng ai cũng tất bật ngược xuôi, cả ngày bôn ba mệt nhọc, đa phần cũng chẳng thoát nổi một chữ "tham".
Nhiều người vắt kiệt sức mình để đuổi theo danh lợi, chấp niệm chuyện được mất, cả đời bận rộn quay cuồng để rồi cuối cùng đổi lại chỉ là một thân xác rệu rã, một tâm hồn kiệt quệ và hai bàn tay trắng.
Chúng ta cứ ngỡ sở hữu càng nhiều thì càng hạnh phúc, nhưng lại chẳng hề hay biết: Tham vọng quá đà chính là mầm mống của mọi khổ đau. Mọi sự mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực hay thất bại ở đời, suy cho cùng đều do lòng tham quá lớn mà ra.
Một cuộc đời thực sự thấu suốt không nằm ở việc vơ vét vô hạn, mà là biết buông bỏ đúng lúc và học cách hài lòng với những gì mình đang có.
Nhiều người vắt kiệt sức mình để đuổi theo danh lợi, chấp niệm chuyện được mất, cả đời bận rộn quay cuồng để rồi cuối cùng đổi lại chỉ là một thân xác rệu rã, một tâm hồn kiệt quệ và hai bàn tay trắng.
Chúng ta cứ ngỡ sở hữu càng nhiều thì càng hạnh phúc, nhưng lại chẳng hề hay biết: Tham vọng quá đà chính là mầm mống của mọi khổ đau. Mọi sự mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực hay thất bại ở đời, suy cho cùng đều do lòng tham quá lớn mà ra.
Một cuộc đời thực sự thấu suốt không nằm ở việc vơ vét vô hạn, mà là biết buông bỏ đúng lúc và học cách hài lòng với những gì mình đang có.
Đức Phật từng thức tỉnh người đời:
"Hiểm họa lớn nhất của đời người không gì bằng lòng tham. Kẻ tham tiền, cả đời làm nô lệ cho tiền, kẻ lụy tình, cả đời tổn thương vì tình. Nếu cứ cố chấp lao vào hai thứ đó, thì dẫu có nỗ lực đến mấy, cả đời này cũng chỉ là một ván cược trắng tay."
Nhìn thấu trăm thái nhân gian mới hiểu, thứ hủy hoại một người bình thường chưa chắc đã là cái nghèo hay sự trắc trở, mà chính là dính vào 2 thứ không nên tham lam sau đây.
1. Tham tài: Cả đời làm nô lệ cho tiền bạc
2 thứ không nên tham lam |
Đứng từ góc độ nhân tính, khát vọng giàu sang của con người giống như một vực sâu không đáy. Sống ở đời ai cũng cần tiền để lập thân, kiếm tiền một cách lý trí là chỗ dựa cho cuộc sống, nhưng một khi lòng tham đi quá giới hạn, dục vọng không thể lấp đầy, tiền tài sẽ biến thành chiếc xiềng xích trói buộc chính bạn.
Trong thực tế, có rất nhiều người rõ ràng đã cơm no áo ấm, cuộc sống an yên, nhưng vẫn không ngừng nhìn lên để so bì rồi lao vào vòng xoáy kiếm tiền một cách điên cuồng.
Họ luôn ngưỡng mộ sự giàu sang của người khác, bất mãn với hiện tại của bản thân, họ sẵn sàng thức đêm cày cuốc để bào mòn sức khỏe, sẵn sàng mưu mô tính toán lẫn nhau chỉ vì hai chữ lợi ích.
Họ luôn ngưỡng mộ sự giàu sang của người khác, bất mãn với hiện tại của bản thân, họ sẵn sàng thức đêm cày cuốc để bào mòn sức khỏe, sẵn sàng mưu mô tính toán lẫn nhau chỉ vì hai chữ lợi ích.
Kiếm được càng nhiều, họ lại càng muốn nhiều hơn, không bao giờ biết đủ, cả ngày sống trong lo âu và căng thẳng cực độ. Để rồi dù có tích cóp được núi vàng núi bạc, họ lại đánh mất đi sức khỏe, làm cạn kiệt các mối quan hệ và bỏ bê chính cuộc sống của mình.
Bi kịch lớn nhất của một đời người là dùng hết thanh xuân để kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại biến mình thành nô lệ của tiền bạc, bận rộn cả đời để rồi chỉ nhận về sự mệt mỏi, chẳng chút hạnh phúc nào.
Bi kịch lớn nhất của một đời người là dùng hết thanh xuân để kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại biến mình thành nô lệ của tiền bạc, bận rộn cả đời để rồi chỉ nhận về sự mệt mỏi, chẳng chút hạnh phúc nào.
2. Tham tình: Chấp niệm quá sâu, tự nhốt mình trong ngục tù cảm xúc
Nếu như tham tài làm cơ thể kiệt quệ, thì tham tình chính là nguồn cơn hút cạn năng lượng tinh thần, khiến con người ta đau khổ cả đời. Con người là sinh vật sống bằng tình cảm, trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng chuyện tình cảm trên đời lại là thứ tùy duyên nhất.
Rất nhiều người cả đời bị giam cầm trong vòng xoáy yêu hận, được mất: không buông bỏ được người đã sai, không nỡ rời xa đoạn tình cảm đã hết, và cứ cố chấp níu kéo những nhân duyên vốn không thuộc về mình.
Rất nhiều người cả đời bị giam cầm trong vòng xoáy yêu hận, được mất: không buông bỏ được người đã sai, không nỡ rời xa đoạn tình cảm đã hết, và cứ cố chấp níu kéo những nhân duyên vốn không thuộc về mình.
Xét từ thực tế cuộc sống, việc quá lụy vào một cuộc tình hay cố chấp vì một người là trò đùa ngốc nghếch nhất của người trưởng thành. Yêu mà không có được, chia tay rồi không chịu quên, nhớ nhung nhưng chẳng thể chạm tới... cứ liên tục gặm nhấm quá khứ rồi dằn vặt vì những tiếc nuối. Kết quả là vừa không thể yêu một cách tử tế, vừa không thể dứt khoát buông tay.
Lòng đầy chấp niệm chỉ khiến bạn tự bào mòn cảm xúc và hành hạ tâm can mình. Duyên phận có tụ có tan, tình cảm có nóng có lạnh, người đã không thuộc về bạn thì có cố níu kéo cũng chỉ là vô ích. Quá tham lam tình cảm, suy cho cùng cũng chỉ là một màn tự ngược đãi bản thân, một giấc mộng trống rỗng mà thôi.
Nửa sau của cuộc đời, thứ chúng ta mang ra so kè với nhau chưa bao giờ là bạn có bao nhiêu tiền bạc, hay tình yêu sâu đậm ra sao, mà là sự thấu suốt trong tâm trí và nét an nhiên trong tâm hồn.
Đừng tham những khoản tài lộc bất ngờ, đừng luyến lưu những người không có duyên phận. Hãy hạ bớt những ham muốn quá đà, học cách xem nhẹ những tiếc nuối được mất, biết hài lòng và để cho tâm hồn có khoảng trống để thở.
Bớt đi lòng tham, buông bỏ chấp niệm, không bị danh lợi trói buộc, không bị tình cảm giam cầm, có như vậy bạn mới thoát khỏi sự kiệt quệ tinh thần, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tự tại, năm tháng bình an.
Bớt đi lòng tham, buông bỏ chấp niệm, không bị danh lợi trói buộc, không bị tình cảm giam cầm, có như vậy bạn mới thoát khỏi sự kiệt quệ tinh thần, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tự tại, năm tháng bình an.
Mời bạn tham khảo thêm tin: