Phân biệt 7 vị Phật Dược Sư cũng là cách chúng ta hiểu rõ hơn về hình tướng, cõi tịnh độ cũng như ý nghĩa của từng vị, thuận lợi hơn cho việc thể hiện lòng kính ngưỡng các Ngài.
Khoa học, công nghệ sẽ phải cập nhật thường xuyên nhưng khi các thiên tài lý giải về Đức Phật họ đã chỉ ra Đạo Phật rất tuyệt vời khi có thể luôn sống mãi với thời gian.
Đức Phật so sánh tiền bạc với rắn độc là có lý do thâm sâu của nó nhưng không phải ai cũng đủ thông thái để nhận ra cho đến khi chính mình phạm sai lầm mới tiếc nuối muộn màng.
Cuộc đời khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn. Khi ấy ta phải làm gì? Hãy thử nghe lời Phật dạy, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn, biết đâu có thể thay đổi cả cuộc đời 1 con người.
Nếu không nắm rõ khái niệm Chánh ngữ là gì chúng ta rất dễ sa vào việc nói những lời xấu xa, gây ra không ít ác nghiệp hại mình, hại người mà không hề hay biết.
Hiện tượng duyên âm đôi khi cũng dễ gây nhầm lẫn nên chúng ta cần quan sát thật kỹ trong một thời gian rồi mới nên kết luận hoặc tốt hơn hết nên nhờ thầy cao tay để tìm hiểu tình hình.
Lời Phật dạy về may mắn nhắc nhở chúng ta tùy hoàn cảnh mà thích nghi nhưng dù thế nào cũng phải chăm chỉ tích đức, hành thiện vì chẳng ai đoán biết được khi nào mình hết phúc lộc đang có.
Nháy mắt phải, nháy mắt trái liên tục là một trong những hiện tượng phổ biến. Đây được coi là điềm báo nháy mắt liên quan vấn đề tâm linh. Vậy cần lý giải thế nào cho đúng, độ chính xác là bao nhiêu để không hoang mang?
Trong Tứ Phủ Thánh Cô, hẳn là đã nhiều lần bạn được nghe về cô Tám. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ căn cô Tám đồi chè là gì, cô được thờ phụng ở đâu và người ta đến đền cô để cầu gì?
Chẳng dễ gì để bỏ qua lỗi lầm của ai đó gây ra cho mình, mỗi lần như thế, hãy lắng nghe Lời Phật dạy về tha thứ để tự quán chiếu lại bản thân, suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống.
Sinh một đứa con như ý đã khó, nhưng nuôi con cái còn khó trăm bề. Đứa dễ nuôi thì không sao, đứa khó nuôi, hay ốm đau hoặc “trai mùng một, gái hôm rằm” thì phải bán khoán cho người khác hoặc nhà chùa.
Những lời tiên tri của người Hobbit về chiến tranh thế giới thứ 3 cho ta góc nhìn cụ thể hơn về cuộc sống hiện tại chứ không hề gây thêm những hoang mang, lo sợ.
Hiểu căn cô Chín là gì chúng ta sẽ càng thấy rõ ràng cách vận hành của Nhân Quả và việc bản thân từng cầu xin sự giúp đỡ và được ban ơn thì nhất định phải trả đủ rồi muốn làm việc gì cho cá nhân thì tính sau.
Ta có thể nhận ra mối nguy tiềm tàng qua lời Phật dạy về Ngũ dục. Từ đó, chúng ta mới có thể tỉnh táo nhận định tình hình cũng như nhận ra cảnh báo về những "cái bẫy" trong cuộc sống mà không phải ai cũng biết.
3 cảnh giới lớn nhất của nhân sinh chính là thiện tâm, từ bi và khoan dung. Trong đó, từ bi có thể cảm hóa đất trời. Lắng nghe lời Phật dạy để thấy cuộc sống này nhẹ nhàng, an nhiên hơn.