Nhiều người tìm đến cửa Phật với mong cầu gia đình bình an, công việc hanh thông, làm ăn phát đạt nhiều tài lộc. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn luôn đặt ra, liệu điều này có phải là tham lam, tư lợi không, phước đức liệu có giảm?
Không nên nóng vội trong mọi tình huống nhất là khi muốn hóa giải ác duyên theo lời Phật để vợ chồng hạnh phúc bạn phải hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trước khi muốn thực hiện.
Trong Phật giáo có rất nhiều vị Phật nhưng có lẽ bạn chưa biết về 3 vị Phật quyền uy nhất trong Phật giáo, họ đại diện cho của quá khứ, hiện tại và vị lai.
Chắp tay đứng trước ban thờ hay đi lễ, đi chùa, đi đám tang… người ta đều cần thực hiện hành động vái lạy để thể hiện lòng tôn kính. Nhưng liệu có phải ai cũng biết cách lạy trong thờ cúng đúng theo quy tắc hay không?
Bạn có biết rằng có những thứ không được đặt lên bàn thờ, bởi bàn thờ là nơi linh thiêng, bạn đặt đồ vật gì lên cũng phải cân nhắc nếu không phúc đức của cả gia đình dễ bị tổn hao.
Trong các tài liệu kinh Phật Nam truyền hay Bắc truyền đều có ghi chép về tướng tốt của Đức Phật. Đó là những nét tướng xuất hiện từ khi Đức Phật mới đản sinh, góp phần tạo nên sự toàn diện ở Ngài, chẳng những trí tuệ và đức hạnh khiến bao người nghiêng mình kính nể mà ngay hình thái nhân tướng học cũng sớm được định đoạt là quý nhân quý tướng.
Phước đức của một người không thể mua được bằng tiền, mà là kết quả của quá trình rèn luyện dần dần theo thời gian. Cổ nhân chỉ ra rằng có 6 đặc điểm của người giàu phước mà không phải ai cũng bắt chước hay sao chép được.
Bị người khác sỉ nhục là may mắn, bởi khi ai đó mắng nhiếc hay tỏ thái độ với ta, thực chất họ đang giúp ta trả nợ nghiệp lực, đừng tưởng được nghe lời khen là hay.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13, một ngày với nhiều điều kiêng kị khó hiểu ở nhiều nơi trên thế giới, bởi lẽ với họ, đây chính là ngày xui xẻo nhất trong năm.
Kinh Địa Tạng không chỉ được biết đến với sức mạnh siêu độ vong linh và hóa giải oán kết, nó còn chứa đựng “mật mã giàu sang” mà chỉ khi làm đúng ta mới nhận ra.
Đức Phật đã từng để lại lời dạy sâu sắc rằng: “Một đốm lửa giận có thể đốt cháy cả rừng công đức.” Cùng xem vì sao mất bình tĩnh là phá hủy công đức và làm thế nào để giận cho “khôn”, giận mà không tạo nghiệp xấu?