Câu chuyện sau đây Đức Phật nói về tình yêu và tình thân để tất cả chúng ta hiểu ra rằng, ta chưa hiểu rõ về yêu thương thực sự vì ta đã bị dư luận dẫn dắt từ lâu.
Nói dối giúp người vốn xuất phát từ tâm ý tốt, mang lại lợi ích cho người chứ không phải tư lợi về mình là điều nên khuyến khích vì chúng khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn.
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra vì thế nếu hiểu được cách chấm dứt đời cha ăn mặn đời con khát nước thì bạn sẽ có thể chọn cho mình cuộc sống hạnh phúc về sau.
Qua câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất cho thấy chúng ta hay mơ hồ về việc có Thần hay Phật giúp cho mình mà không nghĩ rằng việc này đi trái với quy luật tự nhiên.
Phật hướng dẫn cách dạy con không phải bằng những lời chỉ dẫn quá cụ thể mà chủ yếu chúng ta học hỏi thông qua câu chuyện Ngài giáo huấn con trai La Hầu La - cậu bé trẻ người non dạ.
Để hiểu những điều Đức Phật nói về giá trị âm nhạc một cách công bằng thì chúng ta cần nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau, đừng vội cho rằng Ngài không thích chỉ thông qua một lời khuyên trong một hoàn cảnh nào đó.
Phật nói về lý do tại sao bạn lại không có tiền sẽ khai sáng cho bạn hiểu rằng giàu nghèo trên đời này đều có nguyên do, kẻ ăn không hết người lần không ra không phải ngẫu nhiên mà có.
Chẳng dễ gì để bỏ qua lỗi lầm của ai đó gây ra cho mình, mỗi lần như thế, hãy lắng nghe Lời Phật dạy về tha thứ để tự quán chiếu lại bản thân, suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống.
Lắng nghe lời Phật dạy về mục đích của những cuộc gặp gỡ trên đời, bạn sẽ hiểu hơn về sự kỳ diệu của nhân duyên, rằng không ai xuất hiện hay ra đi mà không có lý do. Từ đó bạn sẽ thấy lòng mình bớt vướng bận và ít phiền não hơn rất nhiều.
Tất cả những may mắn và bất hạnh xuất hiện và biến mất đều có lý do. Xem những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh xa nhé.
Có thể nói Quả báo nói xấu người khác rất khó lường vì chúng ta không biết mình đã đẩy xa sự việc, tạo ra rắc rối tới mức nào cho cuộc sống của một ai đó. Thế nên đừng ăn nói tùy tiện bạn nhé.
Rất nhiều người khi làm sai việc gì đó đã tìm sự bình yên trong lòng bằng cách tụng kinh, niệm Phật sám hối và khẩn cầu được xá tội. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, liệu rằng Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không?
Theo Lời Phật dạy về hơn thua sẽ chỉ ra cho bạn biết rằng để có thể Nhẫn nhịn trước sự phản công dữ dội của một người nào đó bạn sẽ phải là người thực sự khôn ngoan, hiểu biết.
Phật giáo không tin vào đấng sáng thế và điều này đã được khẳng định khá rõ ràng vì Đức Phật tin rằng chỉ có chính con người mới kiểm soát cuộc sống của họ, tránh tâm lý phụ thuộc, buông xuôi.
Đâu dễ gì vui theo niềm vui của người khác, thế nên lời Phật dạy về lòng đố kỵ đã chỉ ra những sai lầm khiến ta đã làm vơi đi phước báu của mình như sau:
Nhiều người mong gieo được phước, ra sức làm công việc thiện nguyện hy vọng cuộc đời bình an nhưng vẫn chưa biết tới nguyên nhân làm hao tổn phúc đức thì rất đáng tiếc.
Phật dạy chớ nên bố thí mù quáng, bởi những hành động tưởng như tốt đời đẹp đạo đó khi không được thực hiện đúng cách chẳng những không được phước mà còn mang tội, phá hủy công đức cả đời gây dựng.
Những Phật tử luôn chăm chăm tìm câu trả lời cho việc: Bao giờ ta được giải thoát. Thế nhưng họ quên mất vô số điều nhỏ nhoi họ thực hiện được mỗi ngày cũng tạo nên một phép màu kỳ diệu cho cuộc sống này rồi.