Đức Phật dạy: đời là bể khổ, cho nên ai cũng phải vượt qua những kiếp nạn đau khổ của cuộc đời là điều đương nhiên. Nhưng có 3 khổ nạn lớn nhất cuộc đời theo Kinh Phật, người vượt qua được là người có phúc báo sâu dày, an nhàn hưởng cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
Để biết bản thân hay bất kì người nào đó có mệnh tốt hay không, hãy dựa vào 6 yếu tố quan trọng sau. Đây là những điều đã được Phật giáo đúc kết qua hàng nghìn năm kinh nghiệm, nghiên cứu. Càng đọc, càng xem lại càng thấm thía và ghi nhớ những điều Phật dạy.
Muốn thay đổi vận mệnh của mình thì chúng ta cần phải liên tục thay đổi những thói quen xấu khiến vận may giảm sút này, có lẽ nhiều người từng mắc phải.
Nếu bạn cho rằng trên đời này, vàng bạc là thứ quý giá nhất thì là bạn đã sai. Có những món đồ còn đắt giá hơn vàng bạc rất nhiều, những món đồ đó nhất định cha mẹ phải truyền lại cho con cái.
Mỗi ngày, ta nên chăm chỉ làm việc thiện và nhớ lời Phật dạy rằng: Không nên chê việc thiện nhỏ vì theo thời gian ta có thể tích tiểu thành đại, phước lộc nhờ thế ngày càng gia tăng tới mức không thể ngờ tới.
Theo lời Phật dạy về hạnh phúc vợ chồng, có 2 việc tuy đơn giản nhưng lại đóng vai trò quyết định hạnh phúc của một gia đình, song không phải ai cũng làm tốt được 2 việc đó. Còn một khi đã làm được rồi, phúc lộc viên mãn không cầu cũng tự đến.
Sống trên đời ai mà không mong muốn có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Ít ai ngờ rằng, chỉ cần phạm 1 trong 9 hành vi này, phúc khí bị chiết giảm, hao tài tốn của, 3 đời nghèo khó. Lắng nghe Lời Phật dạy để thấm thía mà tránh xa.
Một câu chuyện ngắn nhưng cực hay và vô cùng sâu sắc đã tiết lộ về việc Đức Phật lý giải về luân hồi sinh tử, đọc xong chắc chắn sẽ nhiều người thấy nhẹ lòng.
Ngoài việc mỗi người có vận may riêng, phúc báo của con cái và cha mẹ liên quan chặt chẽ đó là lý do người xưa khuyên chúng ta sống sao còn để phúc cho con của mình về sau.
Lời Phật dạy về nguyên tắc của sự giàu có hoàn toàn dựa vào những cơ sở thực tế cuộc sống mà khi nhận ra rồi chúng ta mới bất ngờ vì sự đơn giản của nó. Thế nhưng không phải ai cũng có thể làm được nếu không đủ quyết tâm.
Theo lời Phật dạy về việc tự thấy xấu hổ, đó là việc cần thiết để mỗi người ý thức được việc mình làm, từ đó xây dựng được hình ảnh đáng tin, đáng quý trong mắt mọi người.