Danh ngon Danh du, danh ngôn hay về Danh dự - Trang 2

Danh ngôn hay

Ai đã mất danh dự thì không còn gì để mất nữa.

Publilius Syrus

Người bị ô danh coi như đã chết một nửa.

J.Heywood

Đối với người có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn. Đối với người có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.

Hoài Nam Tử

Khi người thực khánh được mời mà nói về danh dự của mình thì chủ nhà phải đếm lại những cái muỗng nhỏ trong nhà.

Ralph Waldo Emerson

Khi ta cướp danh dự của kẻ khác, người ta mất danh dự của chính mình.

Publilius Syrus

Danh dự như một que diêm, cháy một lần là hết.

Marcel Pagnol

Danh dự giống như viên đá quý: chỉ một vết nhỏ cũng làm mờ ánh lấp lánh của nó và làm mất toàn bộ giá trị của nó.

A. Bôsan

Danh dự giống như con mắt, nó không thể chịu đựng được một chút bợn nhơn nào mà không bị hủy hoại.

Chevalier Oxenstiern

Phần thưởng đáng giá nhất là phần thưởng do danh dự đem lại, không có gì hơn.

A. France

Danh dự là mũi dùi kích thích cho đức hạnh chứ không phải là bàn đạp cho lòng kiêu hãnh.

Ch. Cahier

Danh dự là việc hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình.

William Shakespeare

Danh dự là viên kim cương mà đức hạnh là nơi đeo tay.

Voltaire