Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.
La BruyereNgười phụ nữ cười khi có thể cười nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được.
Ngạn ngữ PhápĐối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức.
SophocleNếu chúng ta cần những anh hùng, chính khách và nhà triết học, chúng ta nên học phụ nữ.
Abigail AdamsPhụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao; không phải vì họ xinh đẹp, hay tử tế, hay thuộc về dòng dõi cao quý, hay thông minh, mà bởi họ là chính họ.
Henri Frederic AmielTri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.
Henry Brooks AdamsHỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.
Lord ByronKhi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.
Victor HugoNgười phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn.
BalzacVào tuổi mười lăm, sắc đẹp và tài năng chưa tồn tại; chỉ có sự hứa hẹn về người phụ nữ sắp hình thành.
Balzac