Đá dù vỡ, tính chất cứng vẫn còn; thẻ son dù mài, chất đỏ đâu phai.
Lã Thị Xuân Thu
Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an. (Người quân tử ăn không cần no, ở không cần yên).
Khổng Tử
Người đại trượng phu, oán không nên kết sâu quá, ân không nên cầu nhiều quá.
Đào Giá
Giàu sang không làm cho say đắm, nghèo hèn không làm cho đổi đời, uy vũ không làm cho khiếp sợ, thế mới gọi là đại trượng phu.
Mạnh Tử
Trong khi uống rượu mà ít nói, ấy thực là bậc quân tử. Trong khi dùng tiền bao giờ cũng phân minh, ấy là bậc trượng phu.
Tăng Quảng Thiên
Có ba đặc tính của người quân tử: Đức - giúp tránh mọi phiền não; Trí - giúp tránh được sự mơ hồ; Dũng - giúp thoát khỏi sự sợ hãi.
Khổng Tử
Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
Ralph Waldo Emerson
Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.
John Lennon
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
John Lennon
Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.
Brian Tracy