Danh ngôn - Những câu nói hay làm thay đổi con người - Trang 129

Danh ngôn hay

Tình yêu là niềm say mê làm cho người khác được hạnh phúc.
Friedrich Schiller
Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của kẻ khác.
W. Liebnecht
Ái tình là một bãi chiến trường bất tuyệt. Vì thế người đời thường chia nó thành nhiều danh từ: Ái tình chiến thắng; Ái tình chiến bại; Ái tình vô địch.
Necker
Tình yêu là một căn bệnh gồm ba giai đoạn: khao khát, chiếm đoạt và chán chê.
Meihan
Bốn cái tuổi của ái tình là: nó sinh ra trong tay của sự khinh miệt, nó lớn lên dưới sự bảo hộ của thị dục, nó tỉ tê với ân ái và chết vì đầu độc của ghen tuông.
P. Calderon De Labarca
Tình yêu cũng giống như các trái núi nhọn hoắt, vừa leo tới nơi đã phải xuống liền, vì ở trên đỉnh núi không có chỗ nghỉ ngơi.
De Levis
Ái tình cũng như những bệnh dịch, càng sợ hãi chúng, người ta càng dễ rơi vào nguy hiểm.
Sébastien Chamfort
Ái tình không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng chính tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
William Shakespeare
Ái tình là một thứ rượu, làm cho người ta hăng hái thì ít, mà khiến người ta say sưa thì nhiều.
Montesquieu
Tình yêu là nỗi đam mê không quy phục một điều gì, trái lại mọi thứ đều quy phục nó.
Madeleine de Scudery