Danh ngôn - Những câu nói hay làm thay đổi con người - Trang 115
Danh ngôn hay
Chết cho người mà mình hết lòng thương yêu còn dễ hơn là sống với người yêu mình.
Byron
Byron
Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó.
Robert Burns
Robert Burns
Kẻ cắp không ăn trộm được tình yêu nhưng thường thì tình yêu biến người ta thành kẻ trộm.
Danh ngôn Thụy Điển
Danh ngôn Thụy Điển
Tình yêu chiến thắng tất cả ngoại trừ con tim của kẻ phản bội.
Ngạn ngữ Pháp
Ngạn ngữ Pháp
Sự thật lạ kì của tình yêu: hai trái tim giá lạnh lại sưởi ấm được nhau.
Honoré De Balzac
Honoré De Balzac
Ái tình biến hai quả tim thành một, tạo nên cùng một ý nguyện.
Herbert Spencer
Herbert Spencer
Ái tình có sức mạnh hơn Thượng đế là làm hòa hợp hai tâm hồn thành một.
La Biouse
La Biouse
Trên đời có thứ ánh sáng thần diệu làm cho người yếu thành mạnh, người nhút nhát thành gan dạ, người xấu xí thành đẹp. Đó là ánh sáng của tình yêu, nó làm cho cái bất khả thành cái khả hữu, nó chắp cánh cho con người lập kỳ công trong lao động và chiến đấ
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Blaise Pascal
Blaise Pascal
Đã bắt đầu yêu là bắt đầu trở nên mỏng giòn và rất dễ bị tổn thương.
C. S. Lewis
C. S. Lewis