4 quy luật cuộc sống mang lại PHƯỚC lớn, ai làm được 1 điều thôi cũng đủ TỐT rồi

Thứ Ba, 03/02/2026 13:10 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) cổ nhân đã để lại 4 quy luật cuộc sống mang lại phước lớn. Khi gặp chuyện không như ý, hãy chiêm nghiệm 4 điều này này để lòng người rộng mở, phúc báo tự khắc tìm đến.
 

Con người sống trên đời, ai cũng miệt mài phấn đấu vì lý tưởng, nhưng thực chất lý tưởng cũng chính là một dạng "chấp niệm". Có người chấp niệm với giàu sang mà dốc sức làm việc, có người chấp niệm với gia đình mà không ngừng bôn ba.
 
Kiên trì và cố chấp vốn là những phẩm chất quý giá giúp ta vượt qua nghịch cảnh. Thế nhưng, đường đời vạn biến, chẳng ai biết trước được những gập ghềnh phía trước. Có khi đi được 99% đoạn đường, ta lại gục ngã chỉ vì 1% khó khăn cuối cùng.

Lúc đó, ta thường tự vấn: Liệu lựa chọn ban đầu có thực sự đúng đắn?
 
Thấu hiểu tâm lý đó, cổ nhân đã để lại 4 quy luật cuộc sống mang lại phước lớn. Khi gặp chuyện không như ý, hãy chiêm nghiệm 4 điều này này để lòng người rộng mở, phúc báo tự khắc tìm đến.
 

1. Vạn sự chớ cưỡng cầu, phúc báo tự nhiên đến

 

4 quy luật cuộc sống mang lại phước lớn


"Phú quý thùy nhân bất dục, phúc lộc khởi năng cường cầu." Giàu sang ai mà không muốn, nhưng phúc lộc sao có thể cưỡng cầu.
 
Hầu hết chúng ta dành cả đời theo đuổi danh lợi, thậm chí bất chấp thủ đoạn để đạt được. Nhưng người già thường nói: "Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình, có cầu cũng chẳng được."
 
"Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh." (Lòng tốt bậc nhất giống như nước, nước nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành).

Nếu ta có thể như nước, giữ tâm thái an nhiên không tranh đấu, phúc lộc dù không cầu cũng sẽ tự tìm đến. Cổ nhân nhắc nhở rằng: Khát vọng thành đạt không sai, nhưng vạn sự trên đời không phải cứ muốn là được.

Hãy cứ tận tâm làm tốt việc hiện tại, phú quý và phúc khí sẽ đến đúng lúc.
 

2. Trăm năm chớp mắt, hiểu thấu điều mình tìm cầu

 
"Thế sự như kỳ cục, bất trước đắc tài thị cao thủ. Nhân sinh tự ngõa bồn, đả phá liễu phương kiến chân không." - Sự đời như ván cờ, không chấp vào quân cờ mới là cao thủ, đời người như chậu đất, đập vỡ rồi mới thấy cái chân không.
 
Cuộc đời như một ván cờ, cao thủ thực sự không phải người quá chi li vào thắng thua, mà là người biết mình nên đi bước tiếp theo thế nào. Đôi khi ta quá chấp nhất vào học vấn, tình cảm hay sự nghiệp mà quên mất ý nghĩa thực sự của sự sống.

Chỉ khi dám "đập vỡ" những vỏ bọc đó, ta mới thấy bên trong vốn dĩ trống rỗng, đó chính là cảnh giới "phá bỏ để xây dựng lại".
 
Gia Cát Lượng từng dạy: "Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn" (Không đạm bạc thì không thể sáng chí, không tĩnh lặng thì không thể nhìn xa).

Đời người trăm năm trôi mau, mọi thứ rồi sẽ hóa bụi trần. Chỉ khi hiểu rõ bản thân thực sự cần gì, phúc khí mới thực sự hiển hiện.
 

3. Học cách buông tay, thuận theo tự nhiên

 
"Nhất trường nhàn phú quý, ngoan ngoan tranh lai, tuy đắc hoàn thị thất. Bách tuế hảo quang âm, mang mang quá liễu, túng thọ diệc vi yểu." - Một cuộc giàu sang phù phiếm, cố giành cho được, tuy được mà như mất. Trăm năm năm tháng tươi đẹp, tất bật qua đi, dù thọ cũng như yểu.
 
Vì danh lợi, ta thường mải mê đấu đá mà không hay biết mình đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Nếu sống trăm tuổi mà mỗi ngày chỉ quay cuồng trong bận rộn, không một phút suy ngẫm về giá trị sự sống, thì sự trường thọ đó chẳng phải là một sự lãng phí sao?
 
Sống là điều ta muốn, nghĩa cũng là điều ta muốn. Nếu không thể có cả hai, ta chọn bỏ mạng để giữ lấy nghĩa. Ông hiểu rất rõ mình cần gì và ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì.

Khi bạn biết buông bỏ những thứ phù phiếm để trân trọng ý nghĩa đích thực, bạn sẽ thấy một chân trời mới tươi đẹp hơn đang chờ đợi.
 

4. Tận hưởng cuộc sống, giữ tâm tĩnh lặng

 
"Thiên tái kỳ phùng, vô như hảo thư lương hữu. Nhất sinh thanh phúc, chỉ tại vãn minh lô yên." - Ngàn năm hiếm gặp, chẳng bằng sách hay bạn hiền. Một đời hưởng phúc, chỉ tại chén trà làn hương.
 
Thay vì khổ công tìm kiếm cơ duyên xa vời, chi bằng tìm một cuốn sách hay để bầu bạn, một người tri kỷ để dốc bầu tâm sự. Phúc phần lớn nhất đời người đôi khi chỉ gói gọn trong một chén trà thanh, một làn hương ấm.
 
Người thông suốt về sự sống sẽ không mưu cầu những thứ vô ích; người hiểu thấu mệnh trời sẽ không cưỡng cầu những việc không thể làm. Đừng dùng thời gian quý báu của kiếp này để theo đuổi những thứ không có giá trị. Thay vì đuổi theo hư ảo, hãy tĩnh tâm tận hưởng hiện tại.
 
Làm người, lúc cần phấn đấu hãy dốc hết sức mình, nhưng lúc cần tận hưởng thì hãy an yên ngắm mây cuốn mây trôi. Khi gặp chuyện không thuận lòng, hãy nhớ về 4 lời dạy này, phúc báo tự khắc sẽ chẳng mời mà đến.

Mời bạn tham khảo thêm tin: