(Lichngaytot.com) Những món đồ cổ nhân khuyên không nên tích trữ có vẻ là những điều thân thuộc với cuộc sống của chúng ta nhưng ít ai lường trước được mối họa chúng có thể gây ra.
Sau đây là những món đồ cổ nhân khuyên không nên tích trữ vì việc này tưởng là nhỏ nhưng lại là mầm mống của những nguy hại lớn. Nếu mình làm "gương xấu" cho con cháu thì không chỉ thế hệ mình nghèo khó vào cuối đời mà cả thế hệ sau cũng lao dốc không phanh.
![]() |
1. Tích trữ món đồ không cần thiết
Nhiều người có thói quen tích trữ những món đồ "phòng khi cần", hoặc đơn giản vì hàng giảm giá nhiều nên mua về nhưng không biết khi nào mới dùng đến,... Tâm lý cứ mua đồ về tích trữ trong nhà vì nghĩ rằng nó cần nhưng thực ra đang gây lãng phí không cần thiết.
Chưa kể những món đồ cứ chất đống trong nhà còn chiếm diện tích, không gian sống, gián tiếp ảnh hưởng đến sự tự do tinh thần. Việc bận tâm đến những món đồ vô dụng thực chất là đang trói buộc bản thân vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai, tạo ra một “nhà tù tinh thần” mà chính ta tự giam mình trong đó.
Từ xa xưa, thơ ca và triết lý đều nhắc nhở con người rằng buông bỏ vật chất không chỉ giúp không gian gọn gàng mà còn thanh lọc tâm hồn. Như câu nói: “Lưu thủy bất hủ, hộ xu bất lâu, động dã” (Nước chảy không tù đọng, chốt cửa không mục nát vì luôn vận động)
Chưa kể những món đồ cứ chất đống trong nhà còn chiếm diện tích, không gian sống, gián tiếp ảnh hưởng đến sự tự do tinh thần. Việc bận tâm đến những món đồ vô dụng thực chất là đang trói buộc bản thân vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai, tạo ra một “nhà tù tinh thần” mà chính ta tự giam mình trong đó.
Từ xa xưa, thơ ca và triết lý đều nhắc nhở con người rằng buông bỏ vật chất không chỉ giúp không gian gọn gàng mà còn thanh lọc tâm hồn. Như câu nói: “Lưu thủy bất hủ, hộ xu bất lâu, động dã” (Nước chảy không tù đọng, chốt cửa không mục nát vì luôn vận động)
Quan điểm này cũng tương đồng với lời dạy của Khổng Tử: “Ăn uống tiết kiệm, nằm gối cánh tay, vẫn có thể tận hưởng niềm vui.”
Điều này còn đúng cho cuộc sống hiện đại với sự phát triển của mạng xã hội khiến nhiều người có thu nhập trung bình nhưng thích mua sắm đủ món đồ xa xỉ. Chúng ta cứ thường xuyên bị cảm xúc dẫn dắt mà mua sắm thiếu kiểm soát.
Trên thực tế, nếu bạn không mua hàng xa xỉ, hay cả món đồ giảm giá cuộc sống của bạn không thay đổi. Thế nhưng nếu bạn thực sự mua chiếc áo, son đắt tiền thì bạn không còn tiền cho đầu tư và làm giàu, cũng không khiến những người xung quanh đánh giá cao về bạn.
2. Tích trữ dư thừa thức ăn
Người xưa thường tiết kiệm, lo xa, đức tính này rất đáng quý nhưng có một số người thậm chí tích trữ quá nhiều thức ăn đề phòng. Tuy nhiên, thường thì việc này gây ra sự dư thừa và cuối cùng đồ ăn hỏng và phải bỏ đi vì chúng ta không phải khi nào cũng nhớ hết được nhà mình đang có sẵn món đồ nào.
Cuối cùng đó lại là sự lãng phí - cái nhân gây ra sự nghèo khó mà không phải ai cũng biết để phòng tránh. Thế nên đây mới là món đồ cổ nhân khuyên không nên tích trữ vì họ đủ kinh nghiệm để nhìn xa trông rộng, đoán biết được hậu hỏa từ việc mà mọi người tưởng là nhỏ thế này.
Trong Châu Tử Gia Huấn có câu: “Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai xứ bất dị; Bán ty bán lũ, hằng niệm vật lực duy nan". Nghĩa là một bát cơm, một chén cháo đều đến từ lao động vất vả, cần được trân trọng và gìn giữ.
Chỉ khi ta luôn biết ơn, trân trọng từng vật phẩm mình đang có mới mong đủ phước đức để cuộc đời này luôn no đó
Ngoài ra, trong thực tế thì việc tích trữ thực phẩm không đúng cách hoặc bảo quản kém có thể khiến đồ ăn bị hư hỏng, nấm mốc, dẫn đến ngộ độc.
Hãy luôn trân trọng thức ăn, chỉ mua ở mức vừa phải, không nên tích trữ quá nhiều, đó là cách thể hiện sự biết ơn với những món đồ ăn của mình.
Cuối cùng đó lại là sự lãng phí - cái nhân gây ra sự nghèo khó mà không phải ai cũng biết để phòng tránh. Thế nên đây mới là món đồ cổ nhân khuyên không nên tích trữ vì họ đủ kinh nghiệm để nhìn xa trông rộng, đoán biết được hậu hỏa từ việc mà mọi người tưởng là nhỏ thế này.
Trong Châu Tử Gia Huấn có câu: “Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai xứ bất dị; Bán ty bán lũ, hằng niệm vật lực duy nan". Nghĩa là một bát cơm, một chén cháo đều đến từ lao động vất vả, cần được trân trọng và gìn giữ.
Chỉ khi ta luôn biết ơn, trân trọng từng vật phẩm mình đang có mới mong đủ phước đức để cuộc đời này luôn no đó
Ngoài ra, trong thực tế thì việc tích trữ thực phẩm không đúng cách hoặc bảo quản kém có thể khiến đồ ăn bị hư hỏng, nấm mốc, dẫn đến ngộ độc.
Hãy luôn trân trọng thức ăn, chỉ mua ở mức vừa phải, không nên tích trữ quá nhiều, đó là cách thể hiện sự biết ơn với những món đồ ăn của mình.
Việc này cũng có thể áp dụng cho thời hiện đại vì việc tích trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh cũng làm giảm hiệu quả hoạt động của tủ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc khi ăn.
Ngày nay, nhịp sống hiện đại với thực phẩm đóng gói dư thừa và đồ dùng một lần đã gây áp lực lớn lên môi trường. Điều này đi ngược lại với triết lý sống tiết kiệm và trân trọng nguồn tài nguyên mà người xưa vẫn luôn nhắc nhở.
3. Tích trữ cảm xúc tiêu cực
![]() |
Có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Điều này nhấn mạnh tác động của cảm xúc lên cả tinh thần lẫn thể chất, khuyến khích ta duy trì thái độ sống lạc quan để mang lại những chuyển biến tích cực.
Trong triết lý Phật giáo, Đức Phật dạy rằng lòng từ bi và chánh niệm là chìa khóa giúp con người đối diện với cảm xúc tiêu cực.
Thế mới có câu: Tâm hòa mọi sự an, nhấn mạnh sự bình an nội tâm chính là nền tảng của hạnh phúc.
Hiện nay, phương pháp thiền chánh niệm cũng được ứng dụng rộng rãi trong tâm lý học hiện đại nhằm giúp con người quan sát và kiểm soát cảm xúc mà không để chúng chi phối.
Thế mới có câu: Tâm hòa mọi sự an, nhấn mạnh sự bình an nội tâm chính là nền tảng của hạnh phúc.
Hiện nay, phương pháp thiền chánh niệm cũng được ứng dụng rộng rãi trong tâm lý học hiện đại nhằm giúp con người quan sát và kiểm soát cảm xúc mà không để chúng chi phối.
Đừng bỏ lỡ: Cổ nhân dạy về cách quản lý tâm: Kết quả kỳ diệu hơn cả nhặt được vàng
4. Tích trữ nợ nần
Nhiều người có thói quen có nợ không chịu trả vì mỗi lần trả có cảm giác "mất mát" đi số tiền rất lớn. Trong khi thực tế đó là tiền của người khác không phải của bạn.
Người ta đã có lòng tốt cho mượn tiền thì bạn phải biết ơn và cố gắng tập trung hoàn trả số tiền đó càng sớm càng tốt. Cổ nhân mới khuyên rằng: Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Vậy nhưng người đời lại hay làm điều ngược lại, họ cố gắng nợ càng lâu càng tốt.
Họ không biết rằng bản thân chỉ đang "mượn phước" của người khác, không hoàn trả sớm thì may mắn của chính họ cũng vơi đi đần theo thời gian, thậm chí việc này còn ảnh hưởng tới cả con cháu đời sau của mình.
Khổng Tử từng nói: "Người quân tử yêu tiền nhưng phải kiếm tiền một cách chính trực". Điều đó có nghĩa là nên tự mình đi kiếm tiềm, làm giàu, đừng mong nợ tiền về người khác để làm giàu, điều này không bền vững vì ta chỉ đang mượn phước thì sau này cũng phải hoàn trả đầy đủ hoặc hơn bao gồm gốc và lãi.
Nhìn chung khi nợ nần thì cả người đi vay lẫn người cho vay đều ở trong hoàn cảnh hết sức khó chịu. Bỗng nhiên tiền bạc xen vào làm mất tình cảm.
Thực tế là nhiều người vì thương người thân, muốn giúp nhưng thiếu phương pháp thì dù có phước trong quá khứ, dù sống rất đạo đức hiền lương, vẫn có thể trở thành những người trắng tay, mất sạch tiền bản thân tích góp bao lâu nay vì không đòi lại được.
Người ta đã có lòng tốt cho mượn tiền thì bạn phải biết ơn và cố gắng tập trung hoàn trả số tiền đó càng sớm càng tốt. Cổ nhân mới khuyên rằng: Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Vậy nhưng người đời lại hay làm điều ngược lại, họ cố gắng nợ càng lâu càng tốt.
Họ không biết rằng bản thân chỉ đang "mượn phước" của người khác, không hoàn trả sớm thì may mắn của chính họ cũng vơi đi đần theo thời gian, thậm chí việc này còn ảnh hưởng tới cả con cháu đời sau của mình.
Khổng Tử từng nói: "Người quân tử yêu tiền nhưng phải kiếm tiền một cách chính trực". Điều đó có nghĩa là nên tự mình đi kiếm tiềm, làm giàu, đừng mong nợ tiền về người khác để làm giàu, điều này không bền vững vì ta chỉ đang mượn phước thì sau này cũng phải hoàn trả đầy đủ hoặc hơn bao gồm gốc và lãi.
Nhìn chung khi nợ nần thì cả người đi vay lẫn người cho vay đều ở trong hoàn cảnh hết sức khó chịu. Bỗng nhiên tiền bạc xen vào làm mất tình cảm.
Thực tế là nhiều người vì thương người thân, muốn giúp nhưng thiếu phương pháp thì dù có phước trong quá khứ, dù sống rất đạo đức hiền lương, vẫn có thể trở thành những người trắng tay, mất sạch tiền bản thân tích góp bao lâu nay vì không đòi lại được.
Vì thế, hãy cố gắng tránh xa nợ nần và chìa khóa để tránh nợ nần là duy trì sự tỉnh táo trước những cám dỗ vật chất, phân biệt rõ giữa nhu cầu thực sự và mong muốn phù phiếm.