(Lichngaytot.com) Sau đây là 5 dấu hiệu được Trời ban phước mà nhiều người vẫn tưởng đó là tai họa, khi Ngài thực sự muốn giúp bạn, Ngài sẽ ra hiệu cực rõ.
1. Tôi luyện trong nghịch cảnh: Đá mài cho những nhiệm vụ lớn lao
![]() |
Dấu hiệu được trời ban phước |
Mạnh Tử nói: "Khi trời sắp giao cho một người một trọng trách lớn, trước tiên phải thử thách ý chí và nghị lực của người đó".
Nhưng ít người hiểu rằng những thử thách của Trời thường được che đậy dưới lớp vỏ đau khổ.
Trong nguy hiểm phải có sức thuyết phục, rơi vào bẫy mà không mất nơi nương tựa.
Những người sau khi khóc thầm trong đêm vẫn cố gắng dậy sớm để đấu tranh, những người dù rơi xuống đáy vực vẫn ngước nhìn bầu trời sao, đang trải qua quá trình niết bàn mà Lão Tử gọi là “phản giả đạo chi động”.
Ít ai biết rằng vùng đất được rửa trôi bởi những trận mưa lớn là vùng đất màu mỡ nhất, và những tảng đá sau khi dung nham nguội lại là những tảng đá cứng nhất.
Khi bạn nhận ra ý nghĩa sâu sắc của câu nói "nghịch cảnh, gian khổ và nghèo đói là lò luyện và búa rèn nên anh hùng" trong nghịch cảnh thì lúc đó bánh xe số phận đã lặng lẽ bắt đầu di chuyển.
Khi Trời muốn ban phước cho ai đó, trước tiên Người sẽ giáng một tai ương nhỏ để cảnh báo và khiến họ thay đổi. Vì vậy, khi gặp phải tai họa, không cần phải quá lo lắng mà hãy xem mình có thể tự cứu mình được hay không.
Phước lành và bất hạnh không phải là tuyệt đối mà là tương đối. Phước lành có thể biến thành tai họa. Và thảm họa cũng có thể trở thành phước lành. Đây chính là ý nghĩa của câu "phước lành và bất hạnh song hành".
Tôi tin rằng chúng ta đều đã nghe đến từ khủng hoảng. Khủng hoảng là gì? Ngay cả trong những tình huống nguy hiểm, vẫn có những cơ hội nhất định. Đây chính là cái gọi là khủng hoảng.
Bạn càng cảm thấy không có lối thoát thì bạn càng nên quyết định tiếp tục. Có lẽ mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi.
2. Tai họa tạm thời, phước lành tương lai
Có một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Hoa mang tên Ông lão mất ngựa" .
Có một ông già sống ở biên giới, một ngày nọ ông bị mất ngựa. Lúc này, hàng xóm đến an ủi ông. Nhưng ông già nói rằng đây có thể không phải là điều xấu.
Ba tháng sau, con ngựa quay trở lại mang theo một con ngựa hoàng hung dữ của nhà Hồ nhưng ông già nói rằng đây có thể không phải là điều xấu.
Để thuần hóa con ngựa hoang đó, con trai của ông lão sơ ý bị ngã ngựa, khiến một chân bị tàn tật. Lúc này, hàng xóm đều đến an ủi ông. Nhưng ông lão lại nói, việc này chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt.
Vào mùa đông năm đó, người Hồ ở phương bắc ồ ạt xâm lược, đàn ông khỏe mạnh ở vùng biên giới đều phải ra chiến trường, và phần lớn đều chết trận. Chỉ có con trai của ông lão, vì bị tàn tật một chân, nên không phải ra chiến trường, giữ được mạng sống.
Đó chính là cái gọi là “Tái Ông thất mã, yên tri phi phúc” (Ông lão mất ngựa, ai biết đâu là phúc). Khổ tạm thời, chẳng lẽ lại là khổ vĩnh viễn sao? Đâu phải là khổ vĩnh viễn, có lẽ phúc đang ở một tương lai không xa."
Nổi bật quá không tốt, tụt hậu cũng không tốt, vậy thì vị trí nào là tốt nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí "ở giữa" là tốt nhất.
3. Không nổi bật, không tụt hậu, nhưng ở mức trung bình
Bạn nghĩ đứng đầu hay đứng cuối thì tốt hơn?
Thực ra, cả hai đều không tốt. Ở trên đỉnh, có nguy cơ "cây cao nhất trong rừng sẽ bị gió thổi bay, và con chim cao nhất sẽ bị súng bắn hạ". Ở vị trí cuối cùng, sẽ có nguy cơ bị “loại bỏ”.
Nói cách khác, dù ở đầu hay đuôi thì cũng đều quá cực đoan. Những con người và sự việc cực đoan sẽ không mang lại hạnh phúc mà chỉ dẫn đến những thảm họa nghiêm trọng.
Nổi bật quá không tốt, tụt hậu cũng không tốt, vậy thì vị trí nào là tốt nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí "ở giữa" là tốt nhất.
Giàu thì không sao, nhưng đừng quá giàu, chỉ cần ở tầng lớp trung lưu là đủ, có địa vị thì tốt, nhưng đừng ở địa vị quá cao, chỉ cần ở mức trung bình là đủ. Trong các kỳ thi, đạt điểm cao cũng tốt chứ sao, nhưng cũng không được đạt điểm thấp quá, chỉ cần đạt là được.
Đây chính là ý nghĩa của sự “vô tư”. Nếu bạn đến gần một trong hai bên, bạn sẽ gặp xui xẻo. Chỉ bằng cách duy trì thái độ trung lập và đảm bảo mọi thứ ở mức “vừa phải” thì mọi thứ mới đủ tốt.
4. Chỉ có những trở ngại nhỏ
![]() |
Những thất bại và đau khổ trong cuộc sống thực ra là liên tục. Giống như một bể chứa nước, nó chỉ có thể chứa được một lượng nước nhất định.
Và mọi người đều phải chịu đựng những thất bại và đau khổ này. Tuy nhiên, sự thất bại của một số người đến từng chút một, còn đối với một số người, sự thất bại có thể bùng phát ngay lập tức.
Làm sao để hiểu được nó? Giống như một con đập. Nước lũ được xả dần dần, đập vẫn an toàn nên không có gì phải lo lắng. Nhưng lượng nước lũ quá lớn, nó sẽ tràn về cùng một lúc và phá hủy con đập.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu bạn thường gặp một vài trở ngại nhỏ nhưng không quá lớn, đây là dấu hiệu được trời ban phước, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ ổn định, bình lặng và thanh bình.
Ngược lại, nếu bạn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong thời gian bình thường, nhưng đột nhiên một ngày bạn gặp phải trở ngại lớn, chẳng hạn như thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, bạn thậm chí có thể mất mạng.
Bệnh tật cũng vậy. Bình thường mắc những bệnh nhỏ thì không sao. Nhưng nếu bình thường không bị bệnh, đến một thời điểm nào đó đột ngột mắc bệnh nặng, có lẽ sẽ mất mạng. Thất bại nhỏ, thực ra lại là chuyện tốt. Những thất bại nhỏ thực ra lại là điều tốt. Nhưng thất bại lớn không phải là điều tốt.
Người ta thường nói: "Đời người đâu dễ được như ý, vạn sự chỉ mong vừa lòng một nửa."
Chuyện đời vốn dĩ không thể hoàn toàn suôn sẻ, thuận lợi, luôn có những lúc gặp phải trắc trở. Đã như vậy, thì đừng nên theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối, được "vừa lòng một nửa" đã là tốt lắm rồi.
5. Vạn sự chỉ mong vừa lòng một nửa
Người ta thường nói: "Đời người đâu dễ được như ý, vạn sự chỉ mong vừa lòng một nửa."
Chuyện đời vốn dĩ không thể hoàn toàn suôn sẻ, thuận lợi, luôn có những lúc gặp phải trắc trở. Đã như vậy, thì đừng nên theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối, được "vừa lòng một nửa" đã là tốt lắm rồi.
Tai họa tạm thời, có lẽ chỉ là sự khởi đầu của may mắn. Giống như câu chuyện "Tái ông thất mã", lẽ nào đó là chuyện xấu? Chẳng những không phải chuyện xấu, nó còn mang lại cơ hội sống cho cả gia đình họ.
Quá xuất sắc hay quá lạc hậu thì có tốt không? Không phải là điều tốt. Những người nổi bật có khả năng bị bắn hạ, trong khi những người tụt hậu có khả năng bị loại bỏ một cách tàn nhẫn. Trong trường hợp này, vị trí ở giữa là vừa phải và là lựa chọn tốt nhất.
Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chỉ có những thất bại nhỏ mà không có thất bại lớn thì chúng ta cần phải biết ơn Trời, đó là dấu hiệu được Trời ban phước.
Những thất bại nhỏ có thể giúp con người trưởng thành hơn, nhưng những thất bại lớn sẽ lấy đi mạng sống của một người.
Bạn có thể biết được cái nào tốt và cái nào xấu chỉ bằng cái nhìn thoáng qua? May mắn và rủi ro có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Không có gì là tuyệt đối nhưng vẫn có những biến số.
Mời bạn tham khảo thêm tin:
Những thất bại nhỏ có thể giúp con người trưởng thành hơn, nhưng những thất bại lớn sẽ lấy đi mạng sống của một người.
Bạn có thể biết được cái nào tốt và cái nào xấu chỉ bằng cái nhìn thoáng qua? May mắn và rủi ro có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Không có gì là tuyệt đối nhưng vẫn có những biến số.
Mời bạn tham khảo thêm tin: