(Lichngaytot.com) Con người giống như những chú kiến, suốt ngày bận rộn với những chuyện tầm thường mà không hề biết đâu mới là cốt lõi của cuộc sống, cùng xem ngay sau đây.
1. Trạng thái cao nhất của con người: Có thể giữ bình tĩnh và cúi xuống
![]() |
Cốt lõi của cuộc sống |
Cổ nhân dạy rằng, những người biết cách cúi đầu, sống khiêm tốn mới là người có tự tin để ngẩng cao đầu đón ánh dương rực rỡ. Giữ được bình tĩnh, biết cúi mình, ngẩng cao đầu.
Như người xưa nói: Lúa chín thường cúi bông, người trí thường hạ mình. Giữ được bình tĩnh mới nên người, biết cúi mình mới ngẩng cao đầu được.
Chỉ khi bạn có thể giữ bình tĩnh thì bạn mới có thể đạt được điều gì đó. Chỉ khi bạn có thể cúi xuống thì bạn mới có thể ngẩng cao đầu.
Chỉ khi bạn có thể giữ bình tĩnh thì bạn mới có thể đạt được điều gì đó. Chỉ khi bạn có thể cúi xuống thì bạn mới có thể ngẩng cao đầu.
Đời người, khổ cũng được, vui cũng được; được cũng được, mất cũng được. Quan trọng là trong dòng suối mát lành của trái tim không thể thiếu ánh trăng.
Cuộc sống có thể có lúc thăng trầm, nhưng nếu tâm bạn bình an, bạn có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn một cách nhanh chóng.
2. Cảnh giới cao nhất của hành động: Khiến người khác cảm thấy thoải mái là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của bạn
Lời khen ngợi cao nhất dành cho một người là: "Tôi có thể tin tưởng bạn sẽ làm được công việc đó."
Trong cuộc sống không thiếu những người có năng lực, nhưng hầu hết mọi người đều thích làm việc với những người đáng tin cậy.
Nguyên nhân có lẽ là một người đáng tin cậy có thể phát huy 100% khả năng của mình, trong khi một người không đáng tin cậy, dù thông minh đến đâu, cũng có thể vô tình tạo ra một lỗ hổng lớn.
Nhiều người coi công việc là gánh nặng, khi làm việc thì miễn cưỡng, lúc nào cũng trách móc, oán thán.
Mang tâm lý như vậy để làm việc, không chỉ khiến bản thân mệt mỏi rã rời, mà những người xung quanh chắc chắn cũng cảm nhận được thái độ đối phó khó chịu đó, bạn cứ làm như vậy sao có thể khiến người khác yên tâm?
Ngược lại, nếu chúng ta nhìn mọi việc bằng tâm bình thản từ đầu đến cuối thì thân tâm sẽ không dễ mệt mỏi, thái độ tích cực này sẽ khiến con người thoải mái hơn.
3. Mức độ tu dưỡng bản thân cao nhất: Gặp chuyện không trách móc, biết tự kiểm điểm
Những người thực sự xuất chúng đều sống có trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý.
Có những người sau khi gặp chuyện, thường vô ý than phiền, ngay cả bản thân cũng không nhận ra rằng mình vô ý thức và xấu tính.
Rabindranath Tagore đã từng nói: “Đừng đổ lỗi cho thức ăn chỉ vì bạn không có cảm giác thèm ăn”.
Người có lòng nhân ái biết thường xuyên tự nhìn nhận lại bản thân, không làm người khác xấu hổ ngay cả khi họ mắc lỗi .
Một người rộng lượng bao dung, biết đặt mình vào vị trí của người khác, dù không hiểu không đồng tình, cũng sẽ bao dung sự tồn tại của những cách hành xử khác nhau.
Một người thực sự trưởng thành hiểu rằng việc tự tìm hiểu nguyên nhân ở chính mình trước và tránh để những vấn đề tương tự xảy ra lần nữa, đây chính là biểu hiện của con người sống có trách nhiệm, thay vì đổ lỗi cho người khác thì luôn xem bản thân mình đã đúng hay chưa.
Không đổ lỗi cho người khác khi mọi việc diễn ra không như ý là cấp độ cao nhất của sự tu dưỡng bản thân.
4. Mức độ thông minh cao nhất: Tử tế
![]() |
Có một câu chuyện từng kể rằng, ở làng nọ có 2 chàng trai trẻ là Bao Thư Nhai và Quản Trọng cùng nhau buôn bán ở một khu trung tâm thành phố. Mỗi lần chia lợi nhuận, Quản Trọng lại lấy thêm.
Những người khác thấy vậy đều rất tức giận, nhắc nhở Bao Thư Nha cẩn thận, nhưng anh chỉ cười nói:
"Không sao đâu, có lẽ bạn không biết là gia đình anh ấy không khá giả, anh ấy còn có một bà mẹ già cần được chăm sóc. Tôi cũng khá giả, nên anh ấy nên lấy thêm tiền là đúng thôi, tôi không tính toán đâu"
Lòng tốt của Bao Thư Nhai thật đáng khâm phục, Quản Trọng không phụ lòng ông, coi ông như bạn hữu sinh tử.
Sau đó, dưới sự phò tá chung của Quản Trọng và Bào Thúc Nha, Tề Hoàn Công chín lần hội chư hầu, trở thành vị bá chủ đầu tiên không thể tranh cãi của thời Xuân Thu.
Người tốt không phải là không tính toán, mà là không muốn tính toán, họ thấu hiểu hoàn cảnh của người khác, không đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, mà coi trọng tình nghĩa, đối đãi với người khác bằng tấm lòng chân thành.
Tử tế là một sự lựa chọn. Khi phải lựa chọn giữa việc có nên giúp đỡ hay không, việc giúp đỡ là một hành động tử tế chân thành.
Đời người, thực ra là quá trình giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ, và mỗi lần dang tay giúp đỡ người khác, chính là quá trình tự xây đường cho chính mình, vì vậy con đường đời của người hậu đãi chắc chắn sẽ rộng rãi bằng phẳng.
Mời bạn tham khảo thêm tin: