(Lichngaytot.com) Là người trưởng thành, dẫu cuộc sống có khó khăn, hoàn cảnh có ngặt nghèo đến mấy cũng không được chạm vào 2 việc khiến mọi phước đức tiêu tan sau đây.
Người đang làm, trời đang nhìn. Cuộc sống này vốn rất sòng phẳng, mọi nhân duyên trên đời đều có sự luân hồi của nó. Sự khôn lỏi chỉ mang lại cái lợi nhất thời, nhưng cái ác tích tụ lâu ngày chắc chắn sẽ tự rước họa vào thân.
Phước đức của một người không tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mà được tích lũy từ từng chút thiện lương mỗi ngày. Ngược lại, nếu phạm phải hai việc sai trái này, vận may sẽ tiêu tán, cuộc đời càng sống càng lận đận, trắc trở.
Phong thủy chuẩn xác nhất trên đời này chưa bao giờ là địa thế núi sông, mà chính là tâm tính và phẩm hạnh của con người. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Đỉnh cao của trí tuệ không nằm ở sự khôn ngoan, tính toán, mà là biết giữ mình và giữ đức. Là người trưởng thành, dẫu cuộc sống có khó khăn, hoàn cảnh có ngặt nghèo đến mấy, cũng đừng dại dột mà làm 2 việc khiến mọi phước đức tiêu tan sau đây:
1. Ăn cháo đá bát, chà đạp người từng thật lòng giúp mình
2 việc khiến mọi phước đức tiêu tan |
Mặt bạc bẽo nhất của lòng người chính là: Chỉ muốn nhận lấy mà không biết biết ơn. Đây cũng là kiểu người khó được Phật độ.
Trong cuộc sống, không hiếu kiểu người khi sa cơ lỡ vận được người khác dang tay cứu giúp, đồng hành vượt qua nghịch cảnh.
Thế nhưng, vừa mới trở mình thành công, cuộc sống vừa khấm khá lên một chút là lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Họ không những không biết ơn, mà còn vì lợi ích cá nhân sẵn sàng quay lại tính toán, đâm sau lưng ân nhân của mình.
Thế nhưng, vừa mới trở mình thành công, cuộc sống vừa khấm khá lên một chút là lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Họ không những không biết ơn, mà còn vì lợi ích cá nhân sẵn sàng quay lại tính toán, đâm sau lưng ân nhân của mình.
Xét về bản chất, vô ơn là tự bào mòn phước báu, còn ăn cháo đá bát là tự đầu độc nhân phẩm.
Những người sẵn sàng giúp bạn vô điều kiện chính là quý nhân trong đời, họ trao đi sự chân thành thuần khiết mà không cầu nhận lại.
Lòng người đổi lấy lòng người, khi bạn tiêu tán thiện chí và chà đạp lên tấm chân tình của người khác, nhìn bề ngoài thì tưởng vớ được món hời, nhưng thực chất là đang tự chặn đứng đường lui của chính mình.
Lòng người đổi lấy lòng người, khi bạn tiêu tán thiện chí và chà đạp lên tấm chân tình của người khác, nhìn bề ngoài thì tưởng vớ được món hời, nhưng thực chất là đang tự chặn đứng đường lui của chính mình.
Sẽ không ai dại dột để bị tổn thương lần thứ hai. Một khi "nhân phẩm" đã phá sản, quý nhân xung quanh sẽ rời xa, quãng đời còn lại của bạn sẽ chỉ còn sự cô độc và ghẻ lạnh, đó mới là mất mát lớn nhất đời người.
2. Khẩu nghiệp hại người, tạo thị phi
Cái miệng chính là phong thủy, cũng là gốc rễ của họa hay phúc của một đời người. Nhiều kẻ không có năng lực làm hại ai bằng hành động, nhưng lại có cái "mồm loa mép giật", suốt ngày thích xăm soi cuộc sống của người khác.
Họ buôn chuyện thị phi, bôi nhọ danh dự người khác chỉ để hạ thấp họ xuống và nâng bản thân lên, thỏa mãn chút hư vinh rẻ rúng bằng những lời đồn thổi vô căn cứ. Họ tưởng vài câu nói bâng quơ, tùy tiện thì chẳng chết ai, nhưng thực ra lại là thứ tổn hại phúc báo nặng nề nhất.
Họ buôn chuyện thị phi, bôi nhọ danh dự người khác chỉ để hạ thấp họ xuống và nâng bản thân lên, thỏa mãn chút hư vinh rẻ rúng bằng những lời đồn thổi vô căn cứ. Họ tưởng vài câu nói bâng quơ, tùy tiện thì chẳng chết ai, nhưng thực ra lại là thứ tổn hại phúc báo nặng nề nhất.
Những kẻ thích đâm chọc, thọc gậy bánh xe thường có nội tâm tối tăm, hẹp hòi, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Họ liên tục gieo rắc năng lượng tiêu cực, chia rẽ các mối quan hệ và làm ô uế từ trường xung quanh.
Một lời ác ý có thể làm tổn thương người khác như dao cắt. Tùy tiện bôi nhọ người khác không chỉ kết oán hận vô cớ, mà còn tự biến mình thành kẻ cay nghiệt, khiến cuộc sống của chính mình luôn tràn ngập chướng khí.
Kẻ suốt ngày nói chuyện thị phi, bản thân chính là kẻ thị phi. Khẩu nghiệp tích tụ lâu ngày thì vận khí chỉ có đi xuống, cuộc đời càng sống càng bế tắc, hỗn độn.
Đi hết cuộc đời mới hiểu, khôn ngoan không bằng đức độ, tính toán không bằng thiện lương.
Mọi sự may mắn và phúc báo trên đời, suy cho cùng, đều là sự tích lũy của nhân phẩm. Không phụ tấm chân tình, không buông lời cay nghiệt, giữ vững lằn ranh đỏ của sự tử tế và tu dưỡng lời ăn tiếng nói của chính mình.
Bạn chỉ cần sống thực tế, làm việc tử tế, trong lòng hướng thiện và bình thản đón nhận. Thời gian và nhân quả, cuối cùng sẽ đền đáp cho bạn tất cả những dịu dàng và vận may xứng đáng nhất.
Mời bạn tham khảo thêm tin: