Cả đời này: Chỉ có 2 cuộc gặp gỡ đáng TRÂN QUÝ giúp hoàn thiện bản thân mỗi người, gặp được ắt có PHÚC!

Thứ Sáu, 02/06/2023 08:24 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Trong đời này, mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều sẽ để lại những bài học khác nhau. Trong đó, có 2 cuộc gặp gỡ đáng trân quý trong cuộc đời dù tốt hay xấu mà nhờ vậy, bạn sẽ có cơ hội để hoàn thiện bản thân và trở thành một phiên bản tốt nhất của mình.
 
Người xưa nói, không có cuộc gặp gỡ nào mà không có lý do. Mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của bạn đều có lý do riêng mà số phận muốn gửi tới bạn.
 
Một số người đối xử chân thành với bạn, một số người giả vờ tốt với bạn, một số người thương yêu hoặc khắc nghiệt với bạn.
 
Những người yêu thương bạn cho bạn sự ấm áp và sức mạnh. Những người làm bạn tổn thương sẽ bạn cho bạn kinh nghiệm và sức mạnh.
 
Thực ra, dù họ đối xử tốt hay tệ với bạn, nhiệm vụ của họ là hoàn thiện bạn. Hành trình cuộc đời giống như bạn phải vượt qua một dòng sông, và những người mà bạn gặp sẽ đưa bạn sang bờ bên kia.
 
Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: 

Dù bạn gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó.
Lời Phật dạy
 
Cùng xem 2 cuộc gặp gỡ đáng trân quý trong cuộc đời này là gì?

 

1. Những người đối xử tốt với bạn: Để giúp bạn thành công

 
Một nhà văn từng nói: “Cuộc sống sẽ luôn có những điều ấm áp bất ngờ và những niềm hy vọng vô tận.

Luôn có những cuộc gặp gỡ dịu dàng đến giữa biển người bao la.

Luôn có vài mối nhân duyên, trải qua năm tháng ấm lạnh, đồng hành không rời xa.

Khi bạn đang lạc lối, người đó sẽ tìm đến bạn, cho bạn những lời động viên và an ủi.

Trong bóng tối, cùng bạn vượt qua sự cô đơn, mang tới ấm áp và hỗ trợ lẫn nhau.

Một người như vậy thật đáng để chúng ta biết ơn và trân trọng cả đời. "
 

Câu chuyện thiền sư và tên trộm


Có một vị thiền sư tu hành trong núi. Một đêm trăng sáng, trên đường đi dạo về am, ông gặp phải bọn trộm.
 
Vị thiền sư sợ làm tên trộm hoảng hốt nên đứng ở cửa chờ hắn.
 
Tên trộm không tìm được vật gì có giá trị, định quay về thì đụng phải thiền sư ở cửa.
 
Ngay lúc tên trộm đang hoảng sợ, thiền sư nói:
 
"Anh vất vả vượt núi tới thăm ta, ta không thể để cho anh quay về tay không được!"
 
Nói rồi, thiền sư cởi áo ngoài ra.
 
"Trời buổi tối rất lạnh, anh cầm bộ này đi."
 
Thiền sư khoác áo cho tên trộm, tên trộm lúng túng cúi đầu bỏ chạy.
 
Thiền sư nhìn theo bóng lưng tên trộm và nói với niềm xúc động:
 
"Tội nghiệp anh, ước sao có thể gửi cho anh một vầng trăng sáng!"
 
Ngày hôm sau, khi nắng ấm chiếu rọi cả am, thiền sư ra mở cửa thấy chiếc áo khoác kẻ trộm mặc đêm qua đã được xếp ngay ngắn trước cửa.
 
Thiền sư mừng lắm lẩm nhẩm:
 
"Cuối cùng ta cũng cho anh được một vầng trăng sáng. . ."
 
Sự ấm áp trên đời này giống như dòng nước không bao giờ ngừng chảy.
 
Đối xử tốt với người khác là một loại nhân quả, gieo nhân lành gặt quả ngọt, ở hiền thì gặp lành, phúc đức sẽ đến với những người sống lương thiện.
 
Càng bước đi, bạn càng thấy mình cần ở bên những người ấm áp, những người cho bạn năng lượng và thời gian, và khiến bạn cảm thấy mình vĩ đại trong thế giới này.
 
Những người đối xử tử tế với chúng ta cho chúng ta dũng khí để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, và để chúng ta hiểu được giá trị của lòng trắc ẩn và lòng tốt.
 
Con người sống với nhau có qua có lại, hạnh phúc được trao đổi bằng sự chân thành.
 
Khi một người được đối xử dịu dàng, anh ta cũng sẽ biết cách để đối xử dịu dàng với người khác.
 
Khi lòng tốt gặp được lòng tốt, bạn cũng sẽ tin rằng mình phải trở thành người tử tế trong suốt phần đời còn lại.
 
Chúng ta sẽ biết ơn những người đối xử tốt với chúng ta trong cuộc đời, chính sự chân thành và tốt bụng của họ đã lấp đầy trái tim chúng ta bằng ánh nắng, giúp chúng ta trở thành một người ấm áp tương tự.
 
Trừ cha mẹ ra, trên đời này không ai có bổn phận phải đối tốt với bạn, vậy nên, khi gặp được người tốt với mình thì càng nên trân trọng và biết ơn họ.
 
Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, vậy sống tốt với người khác có chắc nhận lại được những điều tốt đẹp tương tự? Bạn băn khoăn về vấn đề vì sao bạn và gia đình sống tốt mà không gặt hái quả phúc trong khi một số người khác không sống tốt mà vẫn sung sướng, an lành?
 
Thực ra thì bạn chỉ mới nhìn vấn đề trong hiện tại.
 
Tương quan nhân quả gồm có ba giai đoạn là: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo hiện tại, những hành động lành hay dữ mà bạn gây ra ngay trong đời này chịu quả báo. Sanh báo là hành động tốt xấu của ba nghiệp nhưng đến đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo là nhiều đời về sau mới chịu quả báo. Đó chính là lẽ công bằng của luật nhân quả.
 
Hiện tại bạn sống tốt nhưng do dư nghiệp xấu của sinh báo hay hậu báo đang trổ quả nên bạn không được an lành như ý. Tuyệt nhiên không phải vì sống tốt mà bị thua thiệt, khốn khó. Nhân sống tốt hiện tại của bạn vẫn còn đó nhưng không đủ mạnh để vượt thắng được nghiệp nhân quá khứ và sẽ trổ quả trong tương lai.
 
Ngược lại những người sống không tốt nhưng vẫn sang giàu vì họ đang hưởng phước đã gieo trồng trong quá khứ, chứ không phải nhờ khôn ngoan, lừa lọc trong hiện tại mà có được. Tất nhiên, nhân xấu của họ sẽ trổ quả trong tương lai gần hoặc xa.
 
Bạn đã đến chùa dâng hương, lễ Phật là điều tốt, song muốn tìm được sự an lạc phải học tập và thực hành giáo pháp. Chỉ có sự tu tập, từng bước chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh, thăng hoa tuệ giác mới có thể thiết lập an lạc và thảnh thơi trong cuộc sống.
 
Thiện lương, tốt bụng và hay giúp đỡ người là những đức tính tốt, rất cần thiết cho mỗi người dù ở bất cứ thời đại nào. Trong bối cảnh xã hội hiện nay những đức tính ấy càng có giá trị và được đề cao hơn. Do vậy, nếu bạn đã có sẵn những phẩm chất đạo đức quan trọng ấy và luôn thể hiện ra trong đời sống hàng ngày, đó là duyên lành của riêng bạn mà rất nhiều người phải học tập và tu dưỡng lâu dài mới thành tựu.

 

2. Người làm tổn thương bạn: Để hoàn thiện bạn

 
Hầu hết những người ta gặp đều lướt qua đời ta một cách vội vã và chỉ có một số người ở lại trong cuộc đời chúng ta.
 
Có câu: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ", gặp nhau là một cái duyên. Có người vô tình đến rồi lướt qua đời bạn để dạy bạn cách yêu thương bản thân mình hơn, có người đến dạy bạn cách mạnh mẽ, có người thì dạy bạn khôn ra và bớt tin người mù quáng.
 
Vậy nên, ngay cả những người đối xử tệ hay làm tổn thương bạn, sự xuất hiện của họ vẫn có ý nghĩa nhất định với cuộc đời của bạn, chủ yếu sẽ giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai chỉ vì sự xuất hiện của họ vô tình làm bạn khó chịu hay bực tức vì họ đến cốt để cho bạn ngộ ra điều gì đó, để bạn trưởng thành hơn.
 
Đừng sợ gặp gỡ những người làm tổn thương bạn, bởi đây chính là một trong 2 cuộc gặp gỡ đáng trân quý trong cuộc đời của bạn.
 
Tục ngữ nói: Hoa sen nở trong bùn, nghèo khó sinh ra nhân tài. Cũng như Phật dạy: Hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, bởi đó đều là người tới để độ bạn!
 
Mỗi giọt nước mắt sẽ đi kèm với sự thức tỉnh. Mỗi nỗi đau là một nền tảng của sự trưởng thành. Mưa gió trên đường đời không phải để bạn thu mình lại, mà để bạn học cách tự mình cầm ô, tự biết che chắn và bảo vệ bản thân.
 
Sự lừa dối, phản bội lòng tin không phải để khiến bạn cảm thấy suy sụp, mà là để bạn nhìn thế giới một cách rõ ràng. Tổn thương triệt để nhất, sẽ đổi lấy sự trưởng thành mạnh mẽ nhất.
 
Nhà văn Romain Rolland người Pháp từng nói: “Cuộc đời như dòng nước xiết, nếu không ẩn chứa đá ngầm, sẽ không thể khuấy động những con sóng đẹp”.
 
Những thứ không thể khiến bạn gục ngã sẽ chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.
 
Hãy cảm tạ kẻ lừa dối bạn, vì người đó làm tăng sự khôn ngoan của bạn.
 
Hãy đánh giá cao người coi thường bạn vì anh ta truyền cảm hứng cho bạn.
 
Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương bạn, vì họ đã rèn giũa tính cách của bạn.
 
Quá trình rèn giũa bản thân phải đi kèm với kinh nghiệm khi đã trải qua đau đớn và khó khăn.
 
Đôi khi, bạn khoan hãy trách ai đó đến để mang lại cho bạn những thương tổn trong tâm hồn, mà hãy thầm cảm ơn họ vì đã giúp bạn trở nên hoàn hảo hơn. Họ cho bạn hiểu thế nào là mạnh mẽ và làm thế nào để trở nên khôn ngoan hơn. Chỉ qua những giông bão của cuộc đời, bạn mới có thể trở nên dũng cảm hơn, dám thay đổi và sống tốt hơn.
 
Đời này không ai nợ ai cả, vậy nên hãy trân trọng những người đáng trân trọng và bỏ qua những người không đáng. Không phải ai cũng sẽ đối xử hết lòng với bạn và không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn.
 
Những người đối xử tốt với bạn là những người cao quý, họ trân trọng, yêu thương và quý mến bạn vô điều kiện, bạn nên trân trọng họ như cách họ đối đãi với bạn. Suy cho cùng, cả đời không ai nợ ai nên hãy "sòng phẳng" trong các mối quan hệ, ai tốt với bạn thì bạn hãy thực tâm đối tốt lại, ai xấu thì né càng xa càng tốt.
 
Đừng đổ lỗi cho tất cả mọi người trong cuộc sống của bạn. Trừ cha mẹ ra, trên đời này không ai có bổn phận phải đối tốt với bạn, vậy nên, khi gặp được người tốt với mình thì càng nên trân trọng và biết ơn họ. Những người sẵn sàng giúp đỡ bạn là vì tình thương, sự quan tâm chứ không phải bổn phận, nghĩa vụ hay nợ nần gì bạn cả.
 
Dù là tình yêu hay tình bạn, hãy trân trọng những người đối xử tốt với mình bằng tình cảm và sự công bình và đừng đánh mất một người như vậy. Đừng đợi cho đến khi bạn đã nếm trải mọi thứ trên đời mới hiểu được tình yêu đích thực.
 
Đừng đổ lỗi cho người "sống lỗi" với bạn vì họ đã mang lại cho bạn bài học đáng nhớ. Chỉ cần bạn không quan tâm đến những người không đáng, không ai có thể làm tổn thương bạn. Đừng để bản thân mất đi niềm vui, hãy tốt bụng và biết ơn vì một số người trong cuộc sống của bạn. Suy nghĩ thấu đáo, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ là sự an bài hoàn hảo của tạo hóa.